Kết bất ngờ của người chồng gia trưởng, vũ phu
Tâm sựHôm nay là tròn 20 năm ngày bố mẹ tôi ly hôn. Đó không chỉ là nỗi buồn chôn chặt của mẹ tôi mà còn là nỗi ám ảnh và day dứt của chị em tôi đến tận bây giờ.
Khi món nợ cuối cùng trả xong, ngay hôm ấy, khi em phải hoàn thành công việc quyết toán ở cơ quan nửa đêm mới về, chồng em lại hùng hục chạy từ trên tầng xuống đạp đổ xe, chửi mắng em thậm tệ. Cuộc sống với người chồng gia trưởng, vũ phu và nợ cờ bạc như chúa chổm lại bắt đầu những ngày tăm tối...
Hôm nay là tròn 20 năm ngày bố mẹ tôi ly hôn. Đó không chỉ là nỗi buồn chôn chặt của mẹ tôi mà còn là nỗi ám ảnh và day dứt của chị em tôi đến tận bây giờ.
GiadinhNet - Vì không tìm thấy hạnh phúc bên chồng nên không ít phụ nữ đã tìm chiếc phao tình cảm ở người đàn ông khác bên ngoài gia đình. Những tưởng sẽ vơi đi nỗi khổ niềm đau, ai ngờ càng “sa” vào các mối quan hệ tình cảm bên ngoài thì cuộc đời họ càng trở nên bế tắc. Bởi vậy, ngoại tình đối với phụ nữ giống như chiếc “vòng kim cô” kẹp chặt họ vào vòng luẩn quẩn của những bi kịch.
Thế nhưng, chị chăm chú nghe tai này rồi cho nó chạy qua tai kia. Bụng thì nghĩ: Mẹ ơi, thời này là thời nào rồi? Vợ chồng cũng phải bình đẳng với nhau chứ? Con nhất định không sống giống như mẹ đâu!
Chị hối hận khi đã kiên quyết cãi lời bố mẹ, vượt qua định kiến xã hội để lấy chồng già "đơ" để rồi ôm nỗi đau khổ không biết chia sẻ cùng ai.
Tôi và bạn trai yêu nhau đã lâu. Chúng tôi dự định cuối năm sẽ làm đám cưới, song không ít lần tôi bất an vì bạn trai rất gia trưởng.
Đã gọi là chồng gia trưởng, khó tính kiểu gì cũng phải bảo thủ, hay cáu gắt, thích sai vặt và hành vợ đủ trò.
Chồng đi công tác xa, tôi cũng lo sợ anh trăng hoa, ngoại tình như bố chồng.
Chồng em tuy có yêu nhưng quá gia trưởng, mang nặng tư tưởng phong kiến nên vợ chồng không thể đi đến điểm chung. Còn tôi ly dị vợ, không ép buộc em phải bỏ chồng, tôi chỉ muốn tự do, không muốn có lỗi với vợ vì cảm thấy khiên cưỡng, gượng gạo khi nói lời yêu thương.
Anh cặp hết gái trẻ lại ăn nằm với bà già gấp đôi tuổi vợ. Tối nào cũng be bét rượu chè, đái cả vào đầu vợ mà bố mẹ tôi không cho ly hôn.
Thậm chí, cô bạn gái thân yêu của anh còn nói thẳng trướcmặt mọi người trong một bữa ăn thân mật: “Em mà như chị thì không chịu đựngđược một ngày!”.