Giả vờ bị tai nạn, cháu lừa tiền cậu ruột

| Pháp luật

GiadinhNet - Được cậu nhờ bán đất có giá trị tiền tỷ, cháu ruột dựng lên kịch bản bị tai nạn giao thông hòng chiếm đoạt tài sản.

Giả vờ bị tai nạn, cháu lừa tiền cậu ruột 1

Nguyễn Thị Bích Thảo trước vành móng ngựa. Ảnh: Đức Hoàng

 
TAND thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Bích Thảo (23 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2008, vợ chồng bà Trần Thị Thanh (44 tuổi) và ông Nguyễn Văn Hạt (51 tuổi) là Việt kiều Mỹ về thăm gia đình tại Đà Nẵng. Thời gian này vợ chồng ông Hạt, bà Thanh có mua 2 lô đất liền kề ở khu dân cư mới phường Thanh Lộc Đán (Thanh Khê, Đà Nẵng) và nhờ cha, mẹ ông Hạt là ông Nguyễn Văn Hiển và bà Nguyễn Thị Chiếu (cùng trú tại phường Xuân Hà, Thanh Khê) đứng tên giúp trên sổ đỏ hai lô đất trên.

Đầu tháng 4/2011, vợ chồng bà Thanh thống nhất nhờ Nguyễn Thị Bích Thảo (là cháu gọi ông Hạt bằng cậu ruột) đứng ra bán giúp hai lô đất này với giá 2,37 tỷ đồng, nhận tiền chuyển vào tài khoản của chị ruột bà Thanh là Trần Thị Lan Chi (46 tuổi, trú ở tỉnh Khánh Hòa).

Sau khi nhận lời bán giúp đất cho vợ chồng ông Hạt và bà Thanh, Thảo liền thông qua nhiều “cò đất” và bán được 2,3 tỷ đồng. Mặc dù giá bán thấp hơn so với giá bà Thanh đưa ra nhưng Thảo không nói gì với bà Thanh.

Sau khi nhận đủ số tiền bán hai lô đất, Thảo liền đưa cho mẹ 55 triệu đồng và “tiền cò” cho một số người giúp Thảo bán đất. Thấy số tiền quá lớn, Thảo liền nảy sinh ý định chiếm đoạt và dựng lên một kịch bản hòng qua mặt bà Thanh.

Ngày 22/4/2011, Thảo điện thoại nhờ một người quen cầm hơn 780 triệu đồng chuyển vào tài khoản cho bà Trần Thị Lan Chi theo như lời dặn của bà Thanh trước đó. Thảo dặn người đi chuyển tiền rằng nếu bà Thanh có điện về hỏi thì giả vờ nói là Thảo bị tai nạn giao thông té ngã ngất xỉu nên mất một số tiền, chỉ còn lại 780 triệu đồng chuyển cho bà Chi. Vì thế, khi cơ quan điều tra triệu tập làm việc, Thảo và “phe phái” của thị đều khai gian dối là bị tai nạn giao thông mất tiền.

Sau đó, Thảo bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 11/4/2012, biết không thể trốn chạy thoát tội, Thảo ra đầu thú.

Trước vành móng ngựa Thảo đã thành khẩn khai nhận tội lỗi của mình cũng như “ăn năn hối cải” và gia đình đã khắc phục hậu quả được 30 triệu đồng; hoàn cảnh gia đình Thảo có hai con nhỏ, lại đang mang thai tháng thứ 4 và vợ chồng ông Hạt cũng tha thứ cho Thảo, xin giảm nhẹ nên Tòa đã tuyên án Thảo 8 năm tù giam và bồi thường cho vợ chồng ông Hạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Ánh Dương

hoahue
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.