Giả vờ bị tâm thần để buôn "hàng trắng"
Để việc buôn ma túy thuận lợi, Hiệp giả vờ như người bị bệnh tâm thần và hay nằm trong nhà hòng qua mắt cảnh sát.
![]() |
|
Phạm Quang Hiệp giả vờ bị tâm thần để buôn “hàng trắng” |
Theo hồ sơ vụ việc, vào tối 17/1, khi Hiệp đang giao ma túy cho một con nghiện tại quán cà phê H. trên đường Phan Châu Trinh, bất ngờ các trinh sát ập tới bắt giữ. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2 chấm ma túy dạng đá và 1 triệu đồng tiền mặt.
![]() |
|
Tang vật thu giữ |
Được biết, trước đó Hiệp đã có 6 tiền án về nhiều tội, trong đó có một bản án 9 năm về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù do không có việc làm nên y đã quay trở lại con đường buôn bán ma túy từ giữa năm 2012 đến lúc bị bắt.
Trong quá trình điều tra, Hiệp còn khai nhận khi phân nhỏ các gói ma túy đã trộn thêm các tinh thể màu trắng (đường phèn, phèn chua) vào các “chấm” ma túy đá cung cấp cho các con nghiện nhằm thu lợi nhuận cao.
Đặc biệt, để việc buôn “cái chết trắng” thuận lợi, Hiệp thường giả vờ như người bị bệnh tâm thần và hay nằm lì trong nhà hòng qua mắt cảnh sát.
Đức Hoàng

