Giám đốc Nhà hát Cải lương bị ”tố” gian lận bằng cấp

| Pháp luật

GiadinhNet - Diễn viên cũ của Nhà hát Cải lương Hà Nội đã có đơn tố cáo ông Trần Quang Hùng – Giám đốc Nhà hát gian lận bằng cấp. Quá trình tìm hiểu cho thấy những điều bất bình thường trong hồ sơ của ông này…

Nhà hát Cải lương Hà Nội tại 72 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm.
Ảnh: Việt Nguyễn
Cấp II cũng chưa xong?

Theo đơn tố cáo là của bà Đồng Thị Thúy Chinh (SN 1985, nguyên diễn viên của Nhà hát Cải lương HN), giai đoạn 1974-1978, ông Trần Quang Hùng học bộ môn Cải lương tại Trường Trung học Nghệ thuật Hà Nội khi mới tốt nghiệp cấp II. Cùng khoảng thời gian học Cải lương, ông Hùng có đăng ký học Bổ túc Văn hóa cấp III (1975-1978) nhưng bỏ nửa chừng. Đơn tố cáo cho rằng, trước 1980, Trường Trung học Nghệ thuật Hà Nội không có Khoa kiến thức cơ bản (giảng dạy các môn học của cấp III), khoa này chỉ thành lập sau năm 1985. “Nếu ông Hùng chưa hoàn thành chương trình học văn hóa phổ thông và không được học kiến thức này tại trường trung cấp thì theo quy định sẽ không đủ điều kiện để được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp”, người tố cáo viết. Như vậy, theo quy chế thi tuyển tại chức, ông Hùng không đủ điều kiện đầu vào lớp Đạo diễn sân khấu của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội khóa 2004-2008.

Qua tìm hiểu của phóng viên, bộ hồ sơ lý lịch (gồm cả viết tay và theo mẫu) khi ông Hùng và phụ huynh gửi đơn xin học ở trường này (ngày 10/10/1974) có thể hiện nội dung ông Hùng mới học hết lớp 6, phần nguyện vọng ghi “Bộ môn Cải lương làm cho tôi rất thích”. Chưa hết, lá đơn ngày 15/10/1974 của ông Trần Thành Du (bố của ông Hùng) gửi tới trường Trung học Nghệ thuật cũng thể hiện trình độ văn hóa của con trai mới hết lớp 6. Phần ghi chú góc trái, phía dưới lá đơn không đánh dấu yêu cầu “1 bằng tốt nghiệp cấp 2, 3”, mà chỉ đánh dấu “x” vào các phần “2 lý lịch”; “1 đơn xin học”; “1 giấy khai sinh”; “1 giấy sức khỏe”. Thêm nữa, giấy giới thiệu của Trường cấp II Lương Khánh Thiện, ngày 24/10/1974, gửi tới Trường Trung học Nghệ thuật cũng chỉ ghi ông Hùng là “học sinh lớp 6 năm học 1973-1974)”.
 

Trang cuối cùng được ghi trong học bạ Bổ túc cấp III của ông Trần Quang Hùng. Ảnh chụp hồ sơ.

Mốc thời gian kỳ lạ

Qua các bộ hồ sơ mà chúng tôi thu thập được cho thấy, vị Giám đốc này chưa có bằng tốt nghiệp cấp II, nhưng lại có một tấm bằng tốt nghiệp Đại học loại giỏi ở Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Đáng ngạc nhiên hơn, như đã nói ở trên, giai đoạn 1975-1978, ông Trần Quang Hùng đang theo học Trường Bổ túc Văn hóa cấp III, thậm chí năm học 1975-1976 phải lưu ban vì học lực yếu, nhưng lại xuất hiện một giấy chứng nhận tốt nghiệp viết tay của Sở Giáo dục Hà Nội (nay là Sở GD&ĐT) thể hiện rằng ông Hùng đã tốt nghiệp cấp II Bổ túc Văn hóa trong kỳ thi diễn ra ngày 26/10/1975.

Theo hồ sơ phóng viên có được từ Sở VHTT&DL, từ 1975-1978, ông Hùng học lớp 8 hai lần (do lưu ban), học lớp 9 và lớp 10A. Thời điểm 10/6/1978, học bạ Bổ túc này ghi “Học lực trung bình, học chưa chăm”, kết quả ghi “được lên lớp 10B”. Đây là sự lộn xộn hết sức đáng ngờ. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin về lớp học cuối cấp III này hoàn toàn bỏ trống trong học bạ. Như vậy, bằng những cứ liệu trên, có thể hiểu, song song với quá trình học môn Cải lương tại Trường Trung học Nghệ thuật Hà Nội, ông Hùng theo học Bổ túc Văn hóa, nhưng chưa hoàn thành nên không thể có bằng Trung cấp.

Theo quy chế 36 của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh tại chức, thí sinh phải tối thiểu tốt nghiệp cấp III. Trong trường hợp thí sinh mới tốt nghiệp cấp II thì phải theo học một trường Trung cấp nào đó, trong quá trình học sẽ hoàn thiện kiến thức phổ thông để được cấp bằng Trung cấp. Tấm bằng này cũng đủ điều kiện dự thi vào hệ tại chức Đại học như bằng tốt nghiệp cấp III.

Quy định rõ ràng như vậy, tại sao Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh có thể tiếp nhận một học sinh chưa tốt nghiệp cấp III (thậm chí cấp II) vào học? Tại sao Sở VHTT&DL không phát hiện ra những vấn đề trong hồ sơ cán bộ?
 

> Trả lời PV Báo GĐ&XH, bà Nguyễn Thị Bình – NSND, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (trước là trung cấp) xác nhận, ông Trần Quang Hùng có theo học bộ môn Cải lương tại trường vào giai đoạn 1974-1978. Trong thời gian này, Trường Trung cấp nghệ thuật có đào tạo cả bổ túc văn hóa, tuy nhiên, do từ quá lâu về trước nên không thể xác định được ông Hùng có hoàn thành chương trình học hay không. Bằng tốt nghiệp trung cấp cũng do Sở VHTT&Du lịch cấp.

> Bộ hồ sơ cán bộ của ông Trần Quang Hùng do bà Hà Thị Hiên – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở VHTT&DL) cung cấp cho phóng viên không có bằng tốt nghiệp cấp II, cấp III.

Việt Nguyễn

baoin
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.