Giám đốc tra tấn học viên khuyết tật: Dư luận cũng "sốc"
Giadinh.net - Sau khi báo điện tử giadinh.net.vn đăng tải video clip cảnh ông Phạm Công Ngụ, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật Thành Sen (Hà Tĩnh) dùng dây thừng hành hạ em Nguyễn Thị Hoài, "quả bom dư luận" đã bùng nổ. Chúng tôi xin được trích đăng một số ý kiến bày tỏ sự căm phẫn đối với hành vi của ông giám đốc nhẫn tâm...
Cần trừng trị thích đáng những kẻ thiếu tình người
Bạn đọc nguyen hong van (hoangviet6066@yahoo.com.vn) bày tỏ: Khi tôi đọc bài viết và xem đoạn video quay cảnh tra tấn dã man của ông Ngụ đối với học viên khuyết tật Nguyễn Thị Hoài, quả thực tôi không cầm nổi nước mắt. Nhìn những vết đòn còn lằn trên lưng em, tôi thấy thương xót em như chính em là con tôi vậy. Em sinh ra không được may mắn đấy là một thiệt thòi lớn nhất cho chính bản thân em và cha mẹ em, nhưng em đã biết vượt lên số phận, tự đi làm để kiếm kế sinh nhai. Thật tàn nhẫn, vợ chồng ông Ngụ đã không giúp đỡ em còn đang tâm hành hạ em như vậy. Tôi thiết nghĩ, đây là một việc làm đáng lên án và cần sớm đưa ra ánh sáng để trừng trị thích đáng những kẻ sống thiếu tình người, đồng thời làm gương cho những kẻ khác.
Độc giả tên Mai (smileforlife86@yahoo.com) viết: Tôi đã khóc khi xem đoạn video clip tàn bạo. Hãy trừng trị nghiêm khắc ông giám đốc thiếu tình người để giữ kỷ cương phép nước. Sao có hành động dã man này. Chúng tôi đề nghị công an nhanh chóng xử lý ông Phạm Công Ngụ. Đây là một hành vi khó chấp nhận trong xã hội ngày nay.
Bạn Giang Linh (giang@saga.vn) "giật mình" về sự tàn bạo của vợ chồng ông Ngụ: Khi đọc bài báo và xem đoạn video clip này tôi thực sự cảm thấy bức xúc. Nếu không bị xử lý đích đáng, những cái Trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật kiểu thế này sẽ còn gây hậu hoạ khôn lường. Khi chưa biết sự việc rõ ràng, chỉ là nghi ngờ mà ông Phạm Công Ngụ có thể đánh người dã man thế sao. Rất mong các cấp lãnh đạo, cơ quan chức năng sớm kịp thời xử lý nghiêm nạn bạo hành trên để những gia đình có con bị khuyết tật cảm thấy yên tâm hơn khi cho con em mình vào học tập tại các trung tâm dạy nghề.
![]() |
|
Em Hoài với những vết thương trên lưng. Ảnh: L.V.V |
Giáo viên Trần Đình Minh ở địa chỉ (trandinh_tro@yahoo.com) đau xót cho biết: Là một thầy giáo, tôi vô cùng xấu hổ vì trong đội ngũ giáo viên có những kẻ táng tận lương tâm như vợ chồng ông Ngụ. Cũng không ngờ trên mảnh đất Hà Tĩnh nổi tiếng hiếu học, nổi tiếng tôn sư trọng đạo, lại sinh ra một ông giám đốc dã man như vậy. Kẻ tra tấn học viên dã man một cách công khai như vậy chắc rất tự tin về cái ghế giám đốc của mình. Làm sao để những người thiếu đạo đức này lên nắm "quyền sinh quyền sát" ở một nơi lẽ ra rất cần những tấm lòng nhân hậu. Kẻ thủ ác phải được pháp luật trừng trị.
Bạn Khánh Huyền (saoanhsaoem10@yahoo.com) lại nói thẳng hành vi của vợ chồng ông Ngụ là vô nhân đạo: "Tôi không thể tin vào mắt mình trước cảnh ông giám đốc của một trung tâm nhân đạo lại có cách xử kiểu vô nhân đạo như vậy. Trong khi đó nạn nhân là những người khuyết tật! ông giám đốc thì luôn miệng cho rằng: Thấy họ khổ tui mang về giúp đỡ. Thế nhưng, chính ông này lại cư xử một cách thiếu tình người! Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh nhanh chóng vào cuộc để xử lý vì theo thông tin từ Báo GĐ&XH, ông này có quá nhiều việc cần phải được làm rõ. Nếu cứ để một trung tâm nhân đạo lại đi làm việc vô nhân đạo như thế này thì không ai có thể chấp nhận nổi".
Cũng có độc giả đề cập đến trách nhiệm của Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hà Tĩnh như bạn Tran Cong Phat (Phatdiaxl@yahoo.com): Tôi nghĩ cần phải xem xét lại trách nhiệm của Cơ quan cấp Giấy phép hoạt động của cơ sở dạy nghề này. Bên cạnh đó, cần kiểm điểm vai trò của Sở LĐ,TB&XH đối với việc quản lý nhà nước đối với chuyên môn "Dạy nghề" và liên quan đến "Người khuyết tật". Hành vi của ông Phạm Công Ngụ quá thô bạo, cần được đưa ra xét xử công khai trước nhân dân để làm gương cho các đối tượng có chức quyền khác rút kinh nghiệm.
Thông báo
