"Giám đốc tra tấn học viên khuyết tật" ở Hà Tĩnh: Nạn nhân hoảng loạn, Phòng - Sở "bình chân"

| Pháp luật

Giadinh.net - "Quả bom" dư luận vẫn đang "sốc" về việc ông Phạm Công Ngụ, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật Thành Sen, Hà Tĩnh tra tấn học viên Nguyễn Thị Hoài, nhưng các cơ quan có trách nhiệm vẫn tỏ ra không "mặn mà" giải quyết. Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh, đơn vị quản lý trung tâm vẫn "chờ" báo cáo của cấp dưới, mặc dù lãnh đạo Sở không lạ gì sự việc.

Nói chưa đi đôi với làm

Ngày 8/1, PV Báo GĐ&XH có cuộc trao đổi với ông Trần Công Sơn - Trưởng phòng LĐTB&XH TP Hà Tĩnh và ông Nguyễn Trí Lạc - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh về quan điểm của ngành chủ quản đối với những sai phạm của ông Phạm Công Ngụ - Giám đốc Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật Thành Sen.
 
Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật Thành Sen,
Hà Tĩnh.
 
Trong buổi làm việc này, các nhà quản lý đã bộc lộ quan điểm thái độ về vụ tiêu cực trên một cách rất rõ ràng. Thế nhưng, đáng tiếc là những động thái "ra tay'' tích cực đang còn ở... "thì tương lai".
 
Theo ông Nguyễn Trí Lạc, sau khi sự việc xảy ra, Sở LĐTB & XH Hà Tĩnh đã giao cho Phòng LĐTB&XH TP Hà Tĩnh xem xét, báo cáo. Nhưng cho đến nay, Sở vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức!
 
Sở LĐTB&XH không chối bỏ trách nhiệm của mình, nhưng Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật Thành Sen là cơ sở dạy nghề ngoài công lập được thành lập trên tiêu chí: "Cơ sở dạy nghề, tạo việc làm cho người tàn tật, trẻ mồ côi Hà Tĩnh".
 
Hiện nay, trung tâm thuộc Hiệp hội sản xuất, kinh doanh của người tàn tật Việt Nam (VABED) và có một cơ sở đang xây dựng tại Thạch Vĩnh thuộc trung tâm dạy nghề, tạo việc làm miền trung (CTEC). Vì vậy, những sai sót nào nằm trong diện quản lý của Sở LĐTB&XH thì Sở sẽ xem xét và xử lý, nhất là đối với một cơ sở dạy nghề vì mục đích từ thiện, nhân đạo như trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật Thành Sen.
 
Ông Nguyễn Trí Lạc: "Không thể khoác áo từ thiện
để làm càn".                                            Ảnh: L.V.V
 
Ông Lạc quả quyết: "Không thể khoác áo từ thiện để làm càn". Thế nhưng, rất đáng tiếc là địa điểm xảy ra việc tra tấn học viên khuyết tật chỉ cách Sở LĐTB &XH chưa đầy 2km, nhưng đã hơn một tháng trôi qua vẫn chưa có động thái tích cực nào từ phía cơ quan chủ quản.
 
Trong khi Sở và Phòng vẫn đang "chờ nhau", thì tinh thần và sức khoẻ của học viên Nguyễn Thị Hoài vẫn bị tổn thương nghiêm trọng. Theo ông Nguyễn Cao Chương (bố em Hoài), cho đến nay chưa có bất kỳ ban, ngành, đoàn thể nào của địa phương đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ hoặc tìm hiểu về việc học viên Hoài bị tra tấn. Gia đình vẫn phải tự gom góp tiền bạc để chữa trị và cử người thay phiên nhau trông nom động viên Hoài.

Cảnh báo rồi bỏ mặc?

Trong buổi làm việc với phóng viên, ông Trần Công Sơn đã cung cấp cho chúng tôi hồ sơ lưu trữ về Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật Thành Sen.
 
Ông Trần Công Sơn: Tôi đã cảnh báo nhiều lần...   Ảnh: L.V.V
 
Theo ông Sơn, với tư cách là Trưởng phòng LĐTB&XH TP Hà Tĩnh, ông đã nhiều lần cảnh báo ông Ngụ về vấn đề hạch toán trong dạy nghề, trong kinh doanh, trong tạo nguồn vốn để duy trì hoạt động của trung tâm.
 
Nếu ông Ngụ muốn làm  tốt thì phải xây dựng trung tâm trở thành một đơn vị của tình thương, thấm đẫm tính nhân văn, giải quyết được những khó khăn cho người khuyết tật hoà nhập với cộng đồng, ổn định lâu dài cuộc sống. Tuy nhiên, nếu làm không khéo thì có thể trở thành nơi bóc lột sức lao động người tàn tật. Đáng tiếc là trung tâm dưới sự điều hành của ông Ngụ đã để xảy ra những tình trạng bất minh như báo chí đã nêu.

Ông Sơn cũng cho biết thêm, cho đến nay Phòng LĐTB& XH chưa hỗ trợ Trung tâm dạy nghề một khoản kinh phí nào. Phòng cũng không kiểm soát được nguồn kinh phí của trung tâm. Theo ông Sơn, tài chính của trung tâm dựa vào 2 nguồn: Nguồn chính là tài trợ của Cơ sở dạy nghề, tạo việc làm cho người tàn tật trẻ mồ côi Hà Tĩnh và các nguồn thu khác (nếu có). Còn việc ông Ngụ đánh trẻ khuyết tật, ông trưởng phòng cho biết đã xem đoạn video clip trên báo điện tử giadinh.net.vn của Báo Gia đình &Xã hội.

Dư luận đang rất quan tâm và đặt ra câu hỏi: Sở LĐTB&XH và các cơ quan liên quan còn chờ đến bao giờ mới thực sự vào cuộc?

 Lê Văn Vỵ

phuoclong
Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.