'Giàn giáo rung lên, chúng tôi rơi theo cả khối sắt khổng lồ'

| Xã hội

"Sau đợt rung lắc, mọi người đã hoảng nhưng vẫn tiếp tục làm. Một tiếng động mạnh, nhiều tiếng hét thất thanh, tiếng giáo đồ rầm rầm, tôi chới với rơi từ độ cao 25 mét rồi ngất lịm", anh Hoàng Thanh Mai, nạn nhân vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng kể.

Điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong tình trạng bị chấn thương ở tay, chân và mặt, anh Trần Quang Tuấn (43 tuổi) nhớ lại, khoảng 19h, anh đang thi công công trình giàn giáo đổ bê tông đưa ra biển thì nghe một tiếng rầm.

“Tôi rơi từ độ cao khoảng 20 m, nghĩ mình sẽ chết, tỉnh lại đã thấy mình ở trong viện. Tôi cũng không biết ai đã lôi mình ra khỏi đống đổ nát. n. Nguyên nhân vụ tai nạn  này có thể do trượt phanh của máy thủy lực công trình giàn giáo thi công ở Formosa”,  anh Tuấn nhớ lại.

cap-cuu-3925-1427311673.jpg

Nhiều nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Hải Bình.

Một nạn nhân khác là anh Hoàng Thanh Mai (40 tuổi) cho hay, trước thời điểm tai nạn, tại công trình thi công lò cao có xảy ra rung lắc, mọi người nghe thấy tiếng kêu cót két, nhiều công nhân đã hoảng loạn. Tuy nhiên, sau đó một người Hàn Quốc chỉ đạo công trình đã trấn an rằng không sao và mọi người tiếp tục trở lại làm việc.

"Khoảng 20 phút sau đó, giàn giáo khổng lồ đổ ập xuống. Trong ca làm việc của tôi có hơn 50 người nhưng 10 người không làm. Khoảng 40 người bị rơi từ trên cao xuống. Tôi chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh và những tiếng đồ rầm rồi ngất lịm", anh kể.

Có mặt tại bệnh viện chăm sóc bạn, một công nhân tên Thành cho hay, thời điểm giàn giáo sập anh đang ăn cơm, nghe tiếng mọi người hô hoán, xe cứu thương hú inh ỏi. Chạy ra, anh thấy hàng trăm người nháo nhác lao vào hiện trường để cứu nạn.

Hơn 20 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh cấp cứu, hầu hết đều bị đa chấn thương. Một số khác nặng hơn đã được chuyển lên bệnh viện tỉnh.

2h đêm tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh có 19 người vào cấp cứu. Bác sĩ Trần Thị Dung, Phó giám đốc Bệnh viện cho biết, Bệnh viện huy động 500 cán bộ, nhân viên làm việc. Bốn trường hợp bị nặng phải mổ cấp cứu ngay trong đêm.

Bị thương vùng mặt, anh Phan Đăng Hiển (37 tuổi, Nghệ An) cho hay, tổ công nhân của anh có hơn 40 người chủ yếu của công ty NIBELC thi công công trình cầu cảng Sơn Dương thuộc khu kinh tế Vũng Áng. 19h tổ bắt đầu làm việc, chừng vài chục phút thì giàn giáo có hiện tượng rung lắc. Nhiều người đã chạy túa đi.

va17-5845-1427314430.jpg

Khối sắt từ giàn giáo nặng cả nghìn tấn đổ rầm, kéo theo hàng chục công nhân đang thi công. Ảnh: Tiền Phong.

"Khi trở lại làm việc khoảng một giờ, ụ bê tông đã được đổ xong đẩy ra ngoài biển. Lúc này, các công nhân đang mài đá tại giàn giáo thì bất ngờ thấy rung lắc. Chưa đầy 10 giây thì có tiếng động mạnh. Tôi thấy mình bị hẫng đi rồi rơi tự do. Tôi không biết mình ngất đi bao lâu, tỉnh lại thấy đã ở trong viện", anh Hiển kể.

Mắt rưng rưng ngồi xoa vết thương cho chồng, chị TrươngThị Loan (vợ của nạn nhân Hiển) cho biết mới ăn cơm tối xong đang ngồi xem tivi thì nhận được hung tin từ y tá. Chị bắt taxi mất hơn 2 triệu đồng tức tốc qua Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

"Anh đi làm được chừng hai năm, lương 6 -7 triệu một tháng", chị Loan kể thêm.

Những người bị nạn chủ yếu là công nhân Công ty NIBELC (Hàn Quốc) có trụ sở tại Quảng Bình. Họ được thuê thi công công trình cầu cảng Sơn Dương thuộc khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Lợi (Kỳ Anh).

Khoảng 20h tối 25/3, vụ sập giàn giáo xảy ra tại khu công nghiệp Vũng Áng khiến ít nhất 14 người chết, hàng chục người bị thương. Hàng nghìn người đã được huy động cứu hộ. Nguyên nhân tai nạn vẫn chưa được xác định.

Theo Đức Hùng - Hải Bình
VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.