Giao lưu với các vị tướng lĩnh, thầy thuốc nhân Ngày Giải phóng Miền Nam
Giadinh.net - Báo Gia đình và Xã hội phối hợp Trường Đại học Y tế Công cộng tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu với các tướng lĩnh với chủ đề “Lửa chiến trường và người chiến sĩ quân y”.
Buổi giao lưu này nhằm giáo dục lòng yêu nước, tôn vinh các chiến sĩ quân y đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những giá trị cao quý của y đức trong những hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh, nhân dịp kỷ niệm 33 năm, Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 54 năm, ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5).
Cuộc giao lưu vừa đề cập đến sự khốc liệt dữ dội của chiến tranh vừa ngợi ca những cống hiến to lớn của các chiến sĩ áo trắng ngành quân y, những người đã góp phần quan trọng cùng toàn quân, toàn dân ta lập nên những chiến công oanh liệt.
Lửa chiến trường - Đó là lửa nung đỏ “con đường kinh hoàng” mùa hè năm 1972 ở thành cổ Quảng Trị; Lửa man dại chất độc da cam kẻ thù trút xuống thiêu trụi những cánh rừng đại ngàn hòng ngăn cản bước chân những đoàn quân “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. “Cây khô chết chẳng nghiêng đầu/ Nghìn tay than cháy rạch màu trời xanh” (Tố Hữu); Lửa trùm lên bệnh viện dã chiến Đức Phổ ở Quảng Ngãi, nơi bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm ngã xuống, dâng hiến cho Tổ quốc thiên anh hùng ca “mãi mãi tuổi hai mươi”; Lửa thiêu đốt trong lòng người chiến sĩ quân y, từng phút từng giây giành giật sự sống cho đồng đội trong mưa bom bão đạn của kẻ thù.
Chính những người lính đã đi qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt hiểu rõ hơn ai hết giá trị cuộc sống mà những chiến sĩ quân y đã giành lại từ cái chết cho từng thương binh, bệnh binh, và có khi cho cả chính mình, nhằm giảm thiểu những tổn thương mất mát, để rồi những chiến sĩ vô danh ấy, khi vết thương chưa kín miệng đã vội vã rời bệnh viện dã chiến, ôm súng lao vào tuyến lửa tiếp sức cho chiến trường.
Ở đâu có khói lửa, ở đâu có đổ máu, hy sinh, ở đó các chiến sĩ quân y có mặt. Họ là điểm tựa của các chiến sĩ mặt trận dù trên điểm chốt hay trong chiến hào sặc mùi thuốc súng. Đau cùng nỗi đau của người lính khi vết thương tái phát, san sẻ với người lính sự sống và cái chết ở những nơi khốc liệt nhất:“Uống cùng viên thuốc chia đau/ Quên mình chia lửa, cứu nhau chia hầm” (Tố Hữu).
Bác Hồ đã nhiều lần gửi thư chúc mừng, động viên và đánh giá cao vai trò to lớn của ngành quân y. Trong một bức thư khen ngợi những cố gắng toàn ngành, Bác viết: “Ngành quân y cùng với ngành y tế nhân dân chế được nhiều thuốc hay, tìm được nhiều cách chữa giỏi, góp phần tổ chức, hướng dẫn cho bộ đội cách ăn ở tốt và đào tạo, bồi dưỡng được nhiều cán bộ, nhân viên tốt”. Hôm nay, những người chiến sĩ áo trắng của ngành quân y đang tiếp nối truyền thống và trọng trách cao cả của mình trong mối quan hệ Quân - Dân – Y kết hợp, hết lòng cứu chữa, tận tình chăm sóc bệnh nhân, cùng toàn ngành Y tế chăm lo sức khoẻ cho nhân dân và quân đội ta. Truyền thống yêu nước và truyền thống y đức mãi toả sáng trong sự nghiệp những chiến sĩ - những người thầy áo trắng.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, chiến tranh đã lùi vào quá vãng! Nhưng hồi ức tươi nguyên về một thời máu lửa đầy hào hùng của dân tộc vẫn còn in đậm trong tâm trí những người lính năm xưa... Những tên tuổi lớn của quân y, ngành Y và nhiều tướng lĩnh trận mạc đã tề tựu cùng nhau trong cuộc giao lưu với cán bộ, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội và toàn thể sinh viên, thầy cô giáo của trường ĐH Y tế công cộng (ngày 24/4) nhân kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4 và 7/5. Chúng tôi xin lần lượt trích đăng một loạt bài kể lại một phần những hồi ức sống động của những tên tuổi này, mời độc giả đón đọc.
Lê Cảnh Nhạc