Giết chết con “vì nồi cơm sống”: Có điềm gở báo trước?

| Pháp luật

Chỉ vì nấu cơm không chín mà bố con ông Hanh xảy tranh cãi gay gắt rồi thách thức nhau. Trong lúc bực tức, không làm chủ được, ông Hanh đã dùng dao chém một nhát chí mạng vào cổ và “cướp” đi mạng sống của chính con trai mình.

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

17g ngày 11/2, tại thôn Phú Mễ, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ trọng án. Điều đáng nói trong vụ việc này, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, không kiềm chế được bản thân, ông Khúc Duy Hanh, SN 1933, trú cùng địa chỉ trên đã dùng dao tước đi mạng sống của con trai mình là anh Khúc Duy Kính, SN 1970.

Một số người hàng xóm của nạn nhân kể lại, trước lúc xảy ra vụ việc, nhiều người nghe thấy tiếng cãi vã giữa hai bố con anh Kính. Tiếng cãi vã càng lúc càng trở lên căng thẳng hơn, sau đó là tiếng kêu cứu thất thanh của anh Kính vang lên rồi tắt lịm. Biết có chuyện chẳng lành, nhiều người chạy sang thì thấy anh Kính đã nằm bất động trên vũng máu. Mọi người định đưa đi cấp cứu nhưng anh Kính đã tử vong do bị chém đúng vào động mạch chủ ở cổ.

Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ án đau lòng trên, ông An Văn Bình, Trưởng CA xã Tứ Cường cho hay, như thường lệ, trước khi đi xem đánh bóng chuyền ở nhà văn hóa thôn Phú Mễ, ông Hanh vo gạo, nấu cơm để khi đi xem thể thao về sẽ ăn. Nhưng hôm xảy ra vụ việc, khi về đến nhà, hai vợ chồng ông Hanh mở nồi cơm điện thì gạo vẫn còn nguyên. Chưa cần biết đúng sai thế nào, ông Hanh đã cất tiếng chửi bới vợ chồng anh Kính với hàm ý: “Mày định cho tao ăn cơm sống hả thằng kia(!?). Chúng tao đẻ ra mày mà mày đối xử thế à”. Cũng lúc này, anh Kính từ bên ngoài bước vào phân bua: “Tại ông không cắm điện hoặc cái nồi cơm điện nó bị trục trặc, chứ ai làm gì”.

Tuy nhiên, không nghe theo lời giải thích của con trai, ông Hanh lại càng lớn tiếng hơn. Chính vì thế, giữa bố con đã xảy ra to tiếng với nhau. Lúc này, trong nhà ông Hanh còn có vợ chồng anh Kính và một số người hàng xóm. Khi thấy hai bố con ông Hanh xảy ra to tiếng, họ không vào can ngăn vì nghĩ ông Hanh mắc bệnh “tuổi già”, hay lẫn nên mới như vậy. Nào ngờ, trong lúc cãi vã, ông Hanh lớn tiếng tuyên bố: “Mày láo, tao chém chết mày bây giờ” thì anh Kính mạnh mồm đáp lại: “Nếu thích, ông giết tôi đi”. Tưởng chừng, sự việc chỉ dừng lại ở những lời nói lúc tức giận, ai ngờ, trong lúc anh Kính ngồi xem nồi cơm điện, thì ông Hanh lại “xuống tay” khiến anh Kính không kịp phản ứng.

Sau khi xảy ra vụ việc, CA huyện Thanh Miện phối hợp với CA tỉnh Hải Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng phục vụ công tác điều tra. Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hải Dương đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với ông Khúc Duy Hanh để làm rõ hành vi ông này đã gây ra.

Giết chết con “vì nồi cơm sống”: Có điềm gở báo trước? 1
Bà Phạm Thị Xuân, trưởng thôn Phú Mễ: “Nhiều người dân đã chung tay, gióp tiền giúp đỡ gia đình anh Kính”.

Tai ương ập xuống gia đình nghèo khó

Bà Phạm Thị Xuân, trưởng thôn Phú Mễ cho hay, vợ chồng ông Hanh sinh được 7 người con. Tuy nhiên, những người con của họ lại không được bình thường. Thậm chí, người con thứ 3 và thứ 4 của ông Hanh còn bị mắc bệnh tâm thần, thường xuyên phải đi chữa trị tại BV Tâm thần tỉnh Hải Dương. Tuổi đã cao, vợ chồng ông Hanh thường xuyên bị ốm đau, mắt mờ, chân chậm. Ông Hanh thường hay lẩn thẩn, nói trước quên sau. Chính vì thế, giữa hai bố con ông Hanh thường xảy ra to tiếng và cũng có thể đó là nguyên nhân dẫn đến hành vi nhẫn tâm của ông ấy.

Theo lời bà Xuân, gia cảnh của anh Kính cũng rất khó khăn. Vợ chồng anh này quanh quẩn với mấy sào ruộng. Hết mùa vụ, anh Kính thường đi làm phụ hồ để kiếm thêm tiền để nuôi các con ăn học. Ba cô con gái của anh đều bỏ học từ rất sớm, một phần vì gia đình khó khăn, một phần vì trình độ nhận thức của các con anh Kính không được như những người bình thường, không theo nổi chương trình phổ cập. Cách đây khoảng vài tháng, cô con gái út của vợ chồng anh còn bị mắc bệnh ung thư xương. Bây giờ, tai ương bất ngờ ập đến gia đình anh, khiến kinh tế đã khó khăn lại càng khó khăn thêm.

Giết chết con “vì nồi cơm sống”: Có điềm gở báo trước? 2
Hiện trường, nơi anh Kính gục ngã. Ảnh: Q.Doanh

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, bà Xuân cùng chính quyền địa phương đã vận động bà con trong thôn chung tay giúp đỡ vợ con anh Kính làm ma chay cho người xấu số. “Ngay sau khi phát động, chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều hộ dân trong thôn. Bởi ai cũng biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Kính”, bà Xuân chia sẻ.

Thời điểm PV về tìm hiểu sự việc, ngoài sự tiếc thương cho thân phận của anh Kính cũng như bàn tán quanh hành động của ông Hanh thì người dân địa phương cũng cho rằng đã có điềm gở báo trước sự việc sẽ xảy ra. Người dân nơi đây bàn tán, buổi chiều hôm xảy ra sự việc, khi ông Hanh vừa đi ra khỏi nhà thì anh Kính cũng sang nhà hàng xóm mượn một chiếc xe đạp để đi ra ngoài nghĩa trang viếng mộ.

Khi thấy anh Kính nói đi ra ngoài nghĩa trang thì có người đã can ngăn và nói rằng: “Đầu năm ai lại đi thăm mộ” thì anh Kính đáp: “Có làm sao đâu mà cứ nghĩ linh tinh”. Tuy nhiên, khi dắt chiếc xe đi được một đoạn, thì chiếc xe này bị thủng săm. Thế nhưng, anh Kính vẫn tiếp tục ra nghĩa trang rồi mới quay về nhà. “Có lẽ, anh ấy đã phỏng đoán trước được điều gì nên mới có hành động như thế. Chứ ở đây, chưa bao giờ có tục lệ đi thăm mồ mả đầu năm”, một người hành xóm của anh Kính nhận định.

Theo PLXH

lehuong
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.