Nỗi đau chất chứa sau vụ án vợ dùng chân đạp chồng đến chết
Pháp luậtGiadinhNet - Đằng sau vụ án rúng động này những ánh mắt thơ dại của hai đứa trẻ mồ côi cha và một tấn bi kịch gia đình.
GiadinhNet - Những cô gái tuổi đời còn khá trẻ, xinh đẹp nhưng thiếu định hướng, sớm sa chân vào đường tù tội, hủy hoại tương lại phía trước… là trăn trở của nhiều dân cư mạng trong thời gian vừa qua.
GiadinhNet - Đằng sau vụ án rúng động này những ánh mắt thơ dại của hai đứa trẻ mồ côi cha và một tấn bi kịch gia đình.
Trong lúc cản chồng không nói linh tinh, bị cầm dao gõ vào đầu, bà Dúng đã giằng dao đâm ông này nhiều nhát.
GiadinhNet - Bốn mươi năm đầu ấp tay kề, có với nhau đến 5 người con nhưng vì lối sống khác người, bà Nhiều đã mua xăng về đốt chồng. Hành vi bị phát giác, bà Nhiều treo cổ tự tử vì không chịu được áp lực dư luận…
GiadinhNet- Sáng ngày 29/10, TAND tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án giết người đối với Trương Thị Bài (SN 1960, trú tại xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn).
Sau nhiều năm sống trong địa ngục hôn nhân, bản năng sống đã một lần duy nhất trỗi dậy trong lòng người đàn bà tội nghiệp, khiến bà thành kẻ giết chồng.
Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Phạm Thị Trang (22 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đã dùng dao đâm chết anh Đỗ Kiên Cường (26 tuổi, chồng của Trang).
Trước khi tự tử, Dụng đã có viết thư để lại cho gia đình hai bên và trong một phần lá thư này Dụng cho rằng “mình không thể sống với người chồng bất hạnh", và đó là đường cùng nên Dụng mới chọn cách xử trí như vậy.
Để được chung sống với người tình là bạn thân của chồng, Nguyễn Thị Hoa đã mua thuốc an thần bỏ vào tô mì cho chồng ăn rồi dùng thớt đập liên tiếp vào đầu, dùng dao đâm vào ngực chồng cho đến chết.
Được cha mẹ nạn nhân xin giảm án, hơn 300 người hàng xóm ký đơn xin giảm tội nhưng kẻ giết anh họ để lăng loàn với chị dâu vẫn không thoát án tử hình.
Tạ Thị Thúy sinh năm 1959 (ngụ tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là một cô gái có nhan sắc và gặp nhiều tiếng xấu trong chuyện yêu đương. Vì vậy, so với bạn bè cùng trang lứa, Thúy muộn chồng hơn.
Biết quý mạng sống của bản thân, kẻ sát nhân say tình chị dâu kháng cáo xin cấp phúc thẩm xem xét tha cho tội chết.
Xuống tay tước đoạt mạng sống của người tay ấp gối kề với mình, vậy mà đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1966, ngụ huyện Gò Công Đông – tỉnh Tiền Giang) không một lời hối hận, thậm chí còn đổ hết trách nhiệm cho nạn nhân.
Tòa nhận định hành vi đầu độc chồng của bà Liên rất man rợ, đê hèn, phạm tội đến cùng nên cần thiết phải áp dụng mức hình phạt cao nhất mới đủ tính răn đe.
Nghi ngờ chồng mình ngoại tình, Quý pha thuốc ngủ vào bia cho chồng uống say rồi dùng dao sát hại.
“Con xin mẹ tha tội cho con, xin các con tha thứ cho mẹ. Mẹ ơi, cứu con đimẹ ơi…” - trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Dư Kim Liên (45 tuổi, vợ Trung tá CSGT) mếu máo với người thân.