Giết chủ nhà trọ vì không được... ăn dừa!
Trưa ngày 4/2/2008, bà Hân nhờ Thành chặt giúp 3 trái dừa để lấy nước uống. Chặt dừa xong, Thành xin "cơm dừa" để ăn nhưng bà chủ nhà lại không cho. Hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại.
![]() |
|
Thành nghe tuyên án tại tòa. |
Trưa ngày 4/2/2008, bà Hân nhờ Thành chặt giúp 3 trái dừa để lấy nước uống. Chặt dừa xong, Thành xin "cơm dừa" để ăn nhưng bà chủ nhà lại không cho. Hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại.
Bà chủ phòng trọ lại nói đến việc Thành đang nợ tiền thuê phòng của mình chưa trả, và tát anh này một cái. Thành liền lao tới túm tóc bà Hân kéo lại, đánh vào mặt bà chủ nhà và bị đánh trả. Phát hiện con dao để ở trên bàn gần đó Thành liền chụp lấy. Bà Hân bỏ chạy, bị Thành đuổi theo ôm chặt, một tay bịt miệng, tay kia dùng dao cắt ngang cổ nạn nhân. Khi bà Hân gục xuống, kẻ sát nhân thả ra rồi tiếp tục dùng dao đâm 3 nhát vào cổ và mặt rồi bóp mồm miệng cho đến lúc bà chủ nhà hoàn tàn tắt thở mới chịu ngừng tay.
Sau khi gây án mạng, kẻ sát nhân trở về tắm rửa, thay quần áo rồi đón xe đi nhà bạn gái chơi rồi sau đó lại cùng bạn gái quay về nhà trọ như không có chuyện gì.
Thông báo
