Giết người cùng quê vì chuyện… mắc võng ngủ trên tàu
GiadinhNet – Sau khi đi nhậu về, anh Nguyễn Văn Kích cãi nhau với Trần Thanh Long về việc mắc võng ngủ trên tàu. Trong lúc tức giận, Long dùng dao đâm chết anh Kích, sau đó bỏ trốn về quê.
Chiều 20/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Thanh Long (SN 1989, trú Hoài Nhơn, Bình Định) để làm rõ hành vi “giết người”.
Thông tin ban đầu, Long và anh Nguyễn Văn Kích (SN 1971, trú xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định) là hai thuyền viên đánh cá trên tàu BĐ 96585TS đang neo đậu tại cầu cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
Vào khoảng 22h30 ngày 19/11, sau khi đi nhậu về thì anh Kích thấy Long đang ngủ trên tàu. Sau đó, cả hai cãi nhau về việc mắc võng ngủ trên tàu.
Anh Kích có đánh vào người Long một cái nên Long tức giận chạy đi lấy một con dao đâm vào ngực trái của anh Kích.
Mặc dù được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, anh Kích đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Long bỏ trốn về quê Bình Định. Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra và bắt Long ngay tại quê nhà rồi di lý ra Đà Nẵng.
Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội