Giết người vì bị ép gọi 'anh'

| Pháp luật

Hưng bảo tuy mình kém tuổi nhưng xét về quan hệ họ hàng thì Thủy phải gọi là 'anh'. Đáp lại, Thủy lấy tay xoa đầu Hưng bảo 'chờ đấy nhé.

Đối mặt án phạt của TAND tỉnh Hòa Bình với mình về tội Giết người, Bùi Thanh Thủy (nam thanh niên 25 tuổi, ở huyện Yên Thủy) cúi gằm, vò tay vào nhau tỏ vẻ ân hận và hối lỗi. Cách đó không xa, mẹ của bị cáo dáng vẻ tiều tụy, khắc khổ liên tục khóc than.

Phía ngoài khán phòng xét xử là một phụ nữ trẻ, đầu quấn khăn tang, tay ôm đứa trẻ 2 tuổi. Chị là vợ của anh Bùi Văn Hưng (24 tuổi, xã Đoàn Kết), nạn nhân của vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 26/10/2011, Thủy đi xe máy đến tiệm tạp hóa của gia đình chị Yến (ngụ xóm Đồng Bai) để mua đồ dùng sinh hoạt. Lúc này, trong quán có anh Hưng và anh Bùi Văn Nghĩa (cùng ngụ xóm Cửa Lũy) đang ngồi uống bia. Do quen biết từ trước, anh Nghĩa mời Thủy uống bia cùng.

Trong lúc nhậu, anh Hưng bảo anh kém tuổi hơn nhưng Thủy phải gọi là anh vì hai người có quan hệ họ hàng xa. Đáp lại, Thủy chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi cạnh Hưng, lấy tay xoa đầu Hưng mà bảo: “Chờ đấy nhé!”. Hưng túm cổ áo Thủy đẩy ngã xuống đất. Sau đó, hai người lao vào nhau ẩu đả.

Nghĩa can ngăn và đẩy Hưng, Thủy mỗi người về một phía rồi giục Thủy về trước. Những tưởng câu chuyện kết thúc ở đây. Khi Nghĩa bê két bia mua của chị Yến định buộc lên yên xe, bất ngờ Hưng và Thủy lại lao vào đánh nhau dữ dội hơn.

Hưng bị Thủy đâm một nhát dao vào bụng. Bị truy sát, Hưng chạy vào đến vườn hoa Trạm y tế thì vấp ngã và bị đâm thêm... Hung thủ bị người dân vây bắt giữ tại chỗ. Anh Hưng tử vong.

Tại phiên tòa, Thủy thú nhận: “Do bị cáo đã uống bia và thấy bị xúc phạm nên trong lúc giận dữ đã không làm chủ được mình. Bị cáo đã biết lỗi”.

Trước câu hỏi tại sao người bị hại đã bỏ chạy nhưng vẫn truy sát đến cùng, thậm chí là tuyệt đường sống của đối phương, Thủy cúi đầu im lặng một hồi rồi bật khóc.

Thủy sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo. Thủy học xong Cao đẳng sư phạm nhưng xin việc khó quá nên học thêm nghề y. Sau khi lấy bằng xong rồi và có chỗ đã gọi đi làm, chỉ chờ vài ngày nữa là mọi việc ổn định nhưng chỉ một phút nông nổi đã gây đại họa.

Mẹ Thủy cho biết con trai rất thẳng tính. Biết vậy, cha mẹ thường xuyên dặn con phải biết kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn gây ra chuyện như vậy.

Trước giờ nghị án, bà lại gần con trò chuyện trong nước mắt. Ông chồng đứng sau lưng phải đỡ vợ. Thủy khóc và dặn dò em gái: "Anh bất hiếu, em cùng các anh chăm sóc bố mẹ cho tốt. Anh làm anh chịu”. Bị cáo chìa tay nắm lấy tay bố mẹ trong tiếng khóc nấc vang một góc khán phòng...

Sau giờ nghị án, tòa tuyên phạt Thủy 14 năm tù, buộc bồi thường thiệt hại cho gia đình người bị hại hơn 155 triệu đồng.

Theo Pháp Luật Việt Nam

kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.