Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giọt nước mắt hạnh phúc của nữ điều dưỡng

GiadinhNet - Chị Đặng Thị Công vẫn nhớ như in thời điểm Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) công bố chữa khỏi COVID-19 cho bệnh nhân cuối cùng. Với chị, đó là khoảnh khắc đáng nhớ, không thể quên trong bao nhiêu năm gắn bó với nghề của mình.

Giọt nước mắt hạnh phúc của nữ điều dưỡng - Ảnh 1.

Điều dưỡng trưởng Đặng Thị Công cùng các đồng nghiệp trong phòng điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19.

Cảm xúc vẫn vẹn nguyên

Những ngày cuối cùng của năm cũ, ai cũng tất bật với công việc, với những dự định riêng cho năm mới 2021 và chị Đặng Thị Công - Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang cũng vậy. Chị nói, năm 2020 xảy ra dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt đã khiến cuộc sống của bản thân gia đình chị nói riêng và hàng triệu người dân cả nước nói chung bị ảnh hưởng. Nhưng điều tuyệt vời, hạnh phúc nhất đó là tất cả đã qua và chúng ta cùng hướng đến năm mới với nhiều điều tươi sáng, tốt đẹp hơn.

Dù dịch bệnh COVID-19 đã chấm dứt tại TP Đà Nẵng nhiều tháng, nhưng với nữ điều dưỡng Đặng Thị Công vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc. Đó là những ngày tháng lo toan bộn bề, làm việc xuyên ngày đêm không biết ngừng nghỉ, là những lần tất bật trong việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân, hay đơn thuần là những tin nhắn, lời động viên gửi đến đồng nghiệp cùng vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Cuối tháng 7/2020, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra vô cùng phức tạp, TP Đà Nẵng đã quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến Hòa Vang với quy mô 200 giường, trong đó có 180 giường điều trị bệnh nhân mức độ nhẹ và vừa, 20 giường điều trị bệnh nhân nặng. Một mình chúng tôi không thể làm được, nhưng may mắn nhất là có sự chung tay, giúp sức của nhiều thầy thuốc giỏi từ Trung ương đến các địa phương cùng thiết lập khu vực điều trị", chị Đặng Thị Công nói.

Giọt nước mắt hạnh phúc của nữ điều dưỡng - Ảnh 2.

Điều dưỡng trưởng Đặng Thị Công tận tình hướng dẫn bệnh nhân lên xe về nhà cách ly. Ảnh: Lê Bảo.

Từ một bệnh viện tuyến huyện, Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang trở thành Bệnh viện dã chiến trong cuộc chiến đẩy lùi COVID-19. Những ngày đầu không ít nhân viên cảm thấy lo lắng, bởi họ biết rằng trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với nguồn lây có thể bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Bệnh viện Hòa Vang những ngày đầu từng rơi vào tình trạng nhân viên dọn dẹp vệ sinh không muốn làm việc khiến các đội điều trị, chống nhiễm khuẩn vô cùng vất vả.

Chị Công kể: "Tôi cùng nhiều người cố gắng động viên và giải thích cho những nhân viên dọn dẹp vệ sinh rằng, trong cuộc chiến này, tất cả chúng ta đều là những chiến sĩ quả cảm. Mỗi người một việc, công việc dọn dẹp vệ sinh, chống nhiễm khuẩn lại càng trở nên cao cả và quan trọng hàng đầu tại một bệnh viện đang điều trị đông bệnh nhân đến thế này. Nói cho họ nghe, họ hiểu và họ vui vẻ quay lại với công việc, được hướng dẫn tận tình cách bảo vệ cho bản thân mình".

Là một trong những lãnh đạo cấp Khoa, chị Công cho biết, những ngày chống dịch, bản thân chị dù rất mạnh mẽ nhưng cũng có những khi yếu đuối. Không ít lần chị đã rơi nước mắt trước một việc gì đó không làm được, chưa thực hiện xong hay nhân viên cảm thấy lo lắng. Nhưng mỗi khi khóc xong, chị lại "đứng dậy" tự động viên bản thân mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho những nhân viên của mình.

Giọt nước mắt hạnh phúc của nữ điều dưỡng - Ảnh 3.

Gia đình hạnh phúc của Điều dưỡng trưởng Đặng Thị Công.

"Đơn thuần là những cuộc điện thoại, lời hỏi han, sẻ chia, thậm chí chỉ là mẩu chuyện cười hay "câu chuyện làm quà" trong những ngày căng thẳng nhất của mình gửi đến nhân viên cũng giúp giải tỏa mọi căng thẳng. Tôi thường làm thế mỗi ngày, một phần nhằm giải tỏa căng thẳng đối với bản thân, một phần giúp các nhân viên, đồng nghiệp khác", chị nói.

Nhiều người nói vui rằng, chính chị Công là người "truyền cảm hứng" cho các nhân viên, đồng nghiệp trong bệnh viện những ngày căng mình chống dịch. Nhưng với chị, những người truyền lửa chính là các thầy thuốc được tăng cường từ tuyến Trung ương và khắp các bệnh viện cả nước có mặt tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang để chữa trị bệnh nhân.

"Hình ảnh các thầy thuốc từ Trung ương, các bệnh viện từ Bắc đến Nam không quản ngại khó khăn, vất vả và hiểm nguy tình nguyện đến Đà Nẵng dập dịch bệnh khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi vẫn thường nhắc các đồng nghiệp rằng, đó là những người hùng trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19", chị Đặng Thị Công nói.

"Chúng tôi trưởng thành hơn"

Giọt nước mắt hạnh phúc của nữ điều dưỡng - Ảnh 4.

Điều dưỡng trưởng Đặng Thị Công trong một lần đưa bệnh nhân được chữa khỏi COVID-19 về nhà.

Mỗi khi có mặt tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang tác nghiệp, chúng tôi lại thấy hình ảnh nữ điều dưỡng Đặng Thị Công luôn tất bật với hàng tá công việc. Những lần Bệnh viện làm lễ công bố chữa khỏi COVID-19 cho các bệnh nhân, chị Công luôn có mặt, khi thì dìu một bệnh nhân cao tuổi, lúc xách hộ chiếc vali của bệnh nhân chạy thận, hay chu đáo đưa bệnh nhân về tận nhà để tiếp tục cách ly theo dõi.

258 bệnh nhân là con số mà Bệnh viện dã chiến Hòa Vang điều trị, thời gian cao điểm nhất tại đây thu dung, điều trị cho hơn 200 bệnh nhân. Ngày 23/9/2020, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang công bố khỏi bệnh và cho xuất viện bệnh nhân 936 - bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng được xuất viện ở Đà Nẵng, cũng là thời điểm bệnh viện dã chiến này quay lại với việc khám, điều trị các bệnh như bình thường.

Nói về cảm xúc của mình khi bệnh nhân cuối cùng xuất viện, Điều dưỡng trưởng Đặng Thị Công chia sẻ: "Ngày 23/9 sẽ khiến tôi nhớ mãi không bao giờ quên, bởi khi đó tôi đang trong khu vực cách ly sau khi thực hiện xong nhiệm vụ. Nghe tin Bệnh viện công bố chữa khỏi ca bệnh cuối cùng, tôi đã òa khóc. Đó là những giọt nước mắt của vui sướng, hạnh phúc".

Chị chia sẻ, sau tất cả mọi việc, chị thấy mình trưởng thành hơn trong công việc, Bệnh viện cũng chuyên nghiệp hơn bởi chỉ trong 2-3 ngày, tất cả nhân viên của Bệnh viện đều được triển khai thành một cơ sở điều trị với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Các nữ điều dưỡng Bệnh viện không đơn thuần chỉ lo việc điều trị, chăm sóc mà còn thực hiện tất cả các công việc phục vụ bệnh nhân như: Ăn uống, đi lại, vận động, vệ sinh cá nhân cho từng bệnh nhân.

Ngày trở về với gia đình, việc đầu tiên chị Công làm là ôm chặt 2 cô con gái và người chồng vô cùng thấu hiểu, cảm thông với công việc của vợ. Có lẽ những cảm xúc đó với chị Công sẽ chẳng bao giờ quên… Sau dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, Điều dưỡng trưởng Đặng Thị Công vinh dự được nhận Bằng khen do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng và vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước 2020.

Chia sẻ với chúng tôi những ngày cuối cùng của năm cũ, chị nói: "Năm nào gia đình tôi cũng ăn Tết truyền thống như bao gia đình khác, nhưng năm nay dù đi đâu làm gì vẫn luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K do Bộ Y tế quy định".

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top