Giữa trưa rủ nhậu gần sông, 1 người tử vong
GiadinhNet - Khi cả nhóm đã ngấm hơi men sau cuộc nhậu thì rủ nhau xuống tắm, chị Trang bị dòng nước cuốn ra phía xa rồi chìm xuống, tới lúc được đưa lên bờ thì đã tử vong.
Ngày 10/5, cơ quan chức năng T.X.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tiến hành điều tra làm rõ cái chết của chị Lê Thị Phương Trang (SN 1987, ngụ tại T.X.Thuận An, tỉnh Bình Dương) và những người có liên quan đến vụ việc.
Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, chị Trang cùng với 3 người bạn của mình tiến hành tổ chức nhậu tại bờ sông Cầu Ngang, khu phố Hưng Thọ, phường Hưng Định, T.X.Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Trong nhóm của chị Trang có 2 nam thanh niên và 1 người phụ nữ. Cuộc nhậu của nhóm chị Trang kéo dài tới hơn 15 cùng ngày, cả nhóm rủ nhau xuống dưới phía dưới con sông này tắm cho mát.
Vì có hơi men trong người nên cả nhóm đồng ý. Lúc xuống bơi, chị Trang không biết bơi nên đã bị dòng nước cuốn ra phía ngoài xa và chìm dần xuống. Đám bạn của chị Trang thấy chị vậy liền hốt hoảng hô hoán cho mọi người gần đó tìm cách cứu.
Tới lúc đưa chị Trang lên tới bờ sông thì toàn thân thể thể chị đã lạnh ngắt, cứng ngắt và đã tử vong. Trên người chị Trang chỉ mặc 1 chiếc quần đùi. Người dân ở địa phương đã tụ tập theo dõi sự việc. Sự việc nhanh chóng được báo cho lực lượng chức năng địa phương.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, những người có liên quan.
Đến 18h cùng ngày, thi thể chị Trang đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng chức năng đã mời 3 người bạn nhậu cùng chị Trang về trụ sở để lấy lời khai.
Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội