Bài văn điểm 9 “xin các bạn đừng cười”
Xã hộiVới đề bài (học sinh được chọn một trong hai đề): Đề 1: "Biểu cảm về một người thân" và Đề 2: "Biểu cảm về loài cây em yêu thích".
Đêm hôm đó, tôi phải đứng ở ngoài canh. Tôi muốn phát điên khi phải đứng canh cửa cho chồng và ô sin.
Với đề bài (học sinh được chọn một trong hai đề): Đề 1: "Biểu cảm về một người thân" và Đề 2: "Biểu cảm về loài cây em yêu thích".
Nghĩ lại chuyện này, chị Bích Phương (Đống Đa, Hà Nội) nghẹn đắng lòng, thương con vô cùng, chị tự trách vì ham làm đẹp mà mình suýt hại con.
Người ta nói có vợ 'như rợ buộc chân', nhưng với anh Phi, hình như tự do vẫn không rời bỏ anh từ khi lấy Ngân. Khối bạn bè của Phi ao ước được như anh, nhưng anh thì lại hay buồn vì cái sự “sướng” ấy.
Người ta nói có vợ 'như rợ buộc chân', nhưng với anh Phi, hình như tự do vẫn không rời bỏ anh từ khi lấy Ngân. Khối bạn bè của Phi ao ước được như anh, nhưng anh thì lại hay buồn vì cái sự “sướng” ấy.
Cu Bốp (1 tuổi) nhà Linh có "tài ăn vạ thành thần". Cu cậu bò tới đòi con dao gọt hoa quả chuôi vàng. Bà nội vội cầm dao, mang xuống bếp cất là Bốp gào khóc, giãy ngửa, ưỡn người lên dù đang được mẹ bế trên tay.
Việc có một nơi để các ông chồng cùng xem tin tức, tán gẫu với nhau sẽ giúp việc đưa vợ đi mua sắm trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đành rằng vợ anh nổi tiếng là đẹp, lại gái một con trông mòn con mắt, nhưng Hưng lúc nào cũng ngài ngại khi phải đi đâu hay xuất hiện ở đâu cùng vợ.
Chồng nghiễm nhiên coi chăm con là việc đàn bà, em mệt mỏi quá.
Anh chị dần chấp nhận cuộc sống không con như sự an bài của tạo hóa. Từ ngày đó, anh hạn chế về quê vì sợ ba mẹ than phiền chuyện muộn con. Biết vậy, chị càng thương anh hơn.
Không biết bao nhiêu lần chị tự trách mình, chị tự nhận mình là một bà mẹ không biết cách chăm con.
Tận mắt chứng kiến bố chồng dê xồm với hàng xóm và bản thân cũng đã một đôi lần bị bố chồng nhìn ngấu nghiến vào cơ thể khiến một số nàng dâu không khỏi sốc và sợ sệt.
Các bà mẹ chồng luôn được miêu tả là người độc đoán, thích can thiệp vào chuyện riêng của con cái, hay thậm chí rất ác độc. Nhưng sự thật có phải luôn như vậy.
GiadinhNet - Ai là tác giả của cái thai trong bụng cô gái giúp việc? Câu hỏi này nhiều người đặt ra và nghi ngờ cho ông Hanh.
GiadinhNet - Nếu dùng từ chính xác thì phải gọi Phan Hoàng Tuấn là cựu sĩ quan cảnh sát khu vực, vì anh đã nghỉ hưu hơn 2 năm. Tuấn là một cảnh sát để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân phố tôi.
Ngày đó, chị yêu và xác định đến với anh vì tính anh hiền lành, nhỏ nhẹ, không bao giờ muốn hơn thua ai. Vậy mà chỉ sau 5 năm chung sống, cũng vì tính cách ấy, chị lại âm thầm gắn cho anh một chữ “HÈN”.
Nghe lời Bi nói về mẹ, chị Nhàn đứng lặng người sau cánh cửa. Chị biết để dẫn đến chuyện mẹ bị con ghét, tất cả là do chị.