GS Phạm Gia Khải nói về phong bì: Không nên đổ tội cho lương

| Y tế

GiadinhNet - Giáo sư Phạm Gia Khải đã có cuộc trò chuyện với Báo GĐ&XH về vấn đề y đức.

GS Phạm Gia Khải.

Giáo sư Phạm Gia Khải, nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, đồng thời là một chuyên gia nổi tiếng về tim mạch. Ông là một người rất tâm huyết với nghề cũng như những vấn đề lớn của ngành Y, trong đó có vấn đề y đức. Giáo sư Phạm Gia Khải đã có cuộc trò chuyện với Báo GĐ&XH.

Thưa Giáo sư, hiện nay Công đoàn Y tế Bộ Y tế đang phát động "Nâng cao y đức" trong toàn ngành. Quan điểm của Giáo sư về vấn đề này như thế nào?

- Y đức được hiểu là "đạo đức trong hành nghề Y". Cố Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương đã đề xuất 12 điều Y đức để trong ngành cùng học tập. Trong những ngày này, Công đoàn Y tế Bộ Y tế đang phát động "Nâng cao Y đức", thái độ của cá nhân tôi là ủng hộ. Nhưng làm sao phong trào đó được thực hiện và kết quả được nhân lên mới là điều thiết thực. Cho nên, các bước tiến hành để việc tốt được khả thi phải được thực hiện trên cơ sở khoa học, trong đó các yếu tố xã hội, kinh tế, văn hóa, phải được tính đến một cách nghiêm túc. Nếu không, dù là ý tốt, nhưng vẫn chẳng được làm theo, khi đó chúng ta rơi vào tình trạng nói suông, phản tác dụng.

Nhiều ý kiến cho rằng sự quá tải, chế độ đãi ngộ thấp là lý do dẫn đến "nạn" phong bì. Giáo sư có nghĩ như vậy?

- Lương của cán bộ của chúng ta nói chung là thấp, trừ với một số người làm trong những ngành ưu tiên về kinh tế. Đặc biệt với ngành Y, sinh viên trường y phải học 6 năm mới được ra trường và để hành nghề thành thạo lại phải nhiều năm nữa. Vậy mà lương của thầy thuốc chẳng khác gì của người học 4 năm. Chưa kể những hệ lụy của tai nạn điều trị nữa, mà luật pháp chưa hề có hành lang nào bảo vệ họ.

Tuy nhiên, những điều bất cập đó không thể biện minh cho thái độ tiếp cận vô cảm của một số nhân viên y tế. Có những qui định về nghề nghiệp phải được tôn trọng, nếu không thì đừng làm nghề đó nữa. Thái độ giao tiếp là một phần quan trọng trong chương trình học của y tá, điều dưỡng viên, bác sĩ. Các trường y của chúng ta, phải nói thực là ít quan tâm tới việc này và chúng ta cần phải thẳng thắn sửa chữa! Không nên “đổ tội” cho đồng lương thấp để biện minh cho sự vô cảm của cá nhân!

Đòi hỏi phong bì là một sỉ nhục cho người cán bộ Y tế. Khi đã làm nghề chữa bệnh cứu người, sự tự trọng phải là một đức tính, vòi tiền là mất tự trọng... Nếu nói "lương y như từ mẫu", ta có mấy khi thấy mẹ vòi vĩnh con cái gì đâu! Nếu có hi vọng gì ở con, chỉ mong con biết lòng mình, khi lớn lên, biết đạo làm người. Một xã hội mà mẹ thì vòi tiền con và con thì ăn ở bạc, không còn là một xã hội lành mạnh nữa!
 

Nhiều bệnh viện đang nỗ lực phục vụ, tất cả vì sự hài lòng của người bệnh. Ảnh: Chí Cường.

Lại có ý kiến cho rằng, nhận phong bì trước khi khám chữa bệnh mới vi phạm y đức, còn nếu sau khi bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện, họ nhớ tới bác sĩ, đến cảm ơn thì không vi phạm. Thậm chí đó là một niềm tự hào vì đã chữa bệnh giỏi nên người ta mới nhớ tới và đến “cảm ơn”. Giáo sư suy nghĩ về ý kiến này như thế nào?

- Về vấn đề nhận phong bì, cái quan trọng là động cơ người nhận và người cho. Còn phong bì đưa trước hay sau khi khám chữa bệnh, điều đó không quan trọng. Nếu động cơ là vòi vĩnh, kể công, thì là sự sỉ nhục, nếu là sự biết ơn, thì ta không nên phê phán... Tuy nhiên, có trường hợp người bệnh hoặc gia đình người đó kể với mọi người là người bác sĩ đã nhận phong bì, sự nhận định của mọi người khi đó cũng khác nhau, có thể là bất lợi cho người nhận.

Các bệnh viện đã có nhiều cách vận động mọi người "nói không" với phong bì, thậm chí có những biện pháp quyết liệt như thi hành kỷ luật cá nhân nào nhận phong bì, hoặc vận động mọi người nhận phong bì đưa phong bì đó vào quĩ chung. Tôi không có ý kiến về việc này, nhưng e rằng người ta khó mà kiểm soát được những biểu hiện của tình cảm con người, dù tốt hay xấu! Vấn đề không chỉ là từ đồng lương, cũng không phải chỉ là nhờ những biện pháp hành chính, nhưng nếu đã phát động một phong trào thì phải biết cách giữ được tác dụng tích cực của nó, đừng đánh trống bỏ dùi.

Giáo sư là một người giỏi về chuyên môn, lại từng đảm nhận vai trò quản lý, chắc trong quá trình làm việc cũng như chữa bệnh cứu người hẳn không ít lần gặp phải những tình huống “tế nhị”. Giáo sư đã xử lý những tình huống đó như thế nào?

- Các đồng nghiệp của tôi có nhận xét là tôi rất giữ nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp tuy không học thuộc lòng các điều khoản về y đức... cũng như, khi mình thương yêu ai, mình đâu cần phải học thuộc lòng những điều cần phải nói để thể hiện tình cảm đó!

Khi còn làm công tác lãnh đạo, nhiều lúc tôi rất thương những người nghèo, cứ lúng túng rút tiền từng tờ một trong túi ra để đưa cho bác sĩ... Khi đó, tôi thường nói thế này: "Tôi rất cảm ơn, vậy thế này nhé: Cho phép tôi tặng lại bác số tiền này, để bác mua thuốc, trả tiền tàu xe vậy".

Ít ai dám nói là mình không cần đến tiền, tôi không dựa vào phong bì của những người mà số phận không may đã đến bệnh viện trong hoàn cảnh như thế này. Mà tôi kiếm tiền bằng những công trình được báo cáo tại các cuộc hội thảo vốn không thiếu cho các bác sĩ tim mạch... Tất nhiên, phải bỏ sức lao động và đầu tư trí óc của mình trong nhiều năm, lại có lợi cho việc riêng và sự nghiệp chung.

- Xin cảm ơn Giáo sư!
 
“Làm theo y đức là một nghĩa vụ và quyền lợi, một điều thiêng liêng đối với người thầy thuốc. Lấy đồng lương ra để hi vọng người ta làm tốt nghiệp vụ không phải là ý kiến tồi, nhưng hoàn toàn không đủ. Dùng các biện pháp hành chính thì tương đương với việc dạy con bằng roi vọt, đứa trẻ sẽ oằn mình lên đối phó, có thể mang lại trật tự trong một thời gian, nhưng kết quả không có chiều sâu, không lâu bền, ý nghĩa thiêng liêng được thay thế bằng sự sợ hãi, con người mất ý thức tự trọng.
 
Tuy nhiên, vì không phải ai cũng giống ai, nên các biện pháp kỷ luật vẫn cần cho một số người. Nên khu trú vào những trường hợp hạch sách người bệnh, vô cảm, vô trách nhiệm, vì những cá nhân đó không xứng đáng được đối xử khác được”.

Giáo sư Phạm Gia Khải

          Hoài Nam (thực hiện)

baoin
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.