GS.TS Nguyễn Thu Nhạn: "Chữ Đức trong ngành Y có thể học được!"

| Xã hội

Giadinh.net - Mặc dù đã gần bước sang tuổi 70 nhưng GS.TS Nguyễn Thu Nhạn - nguyên Viện trưởng Viện Nhi, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam vẫn miệt mài với công việc nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Trong dịp 20/11 này, PV Báo GĐXH có dịp trò chuyện với bà...

"Tiếc vì các con không theo nghề y"

GS.TS Nguyễn Thu Nhạn.

Thưa GS.TS Nguyễn Thu Nhạn, bà có  thể kể vì sao lại chọn theo nghề  y không? Đó là ước mơ của bà hay là vì một lí do nào khác?

- Tôi đến với nghề y là do nguyện vọng của bản thân và của ba tôi. Ngày nhỏ tôi chứng kiến 3 người anh mất từ khi mới sinh và 3 em sau bị tả cũng mất từ khi còn nhỏ. Vì vậy tôi muốn làm một thầy thuốc giỏi để cứu người, mặc dù mẹ và bà ngoại lại muốn tôi làm công việc khác, sợ đi ngành y vất vả. Hồi nhỏ tôi học Quốc học Huế, rồi trường Bình Trị Thiên, sau đó sang Trung Quốc học ngành Y, rồi làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô...

Là sinh viên ngành Y, ai cũng phải trải qua các môn học như giải phẫu, phải tiếp xúc với xác chết. Bà có thể kể về những kỉ niệm thời sinh viên của mình?

- Hồi học Y ở Trung Quốc, chúng tôi được học trên xác chết. 4 sinh viên cùng nhau giải phẫu trên một xác người. Lần đầu tiên đi thực hành về tôi không ăn không ngủ được. Kể cả vào phòng sản phụ thấy các bà đẻ la hét tôi cũng ngất, vào phòng mổ thì ngửi mùi ete cũng ngất. Nhưng đó là năm thứ nhất còn sau đó thì không còn sợ nữa.

Trong quá trình hướng dẫn sinh viên, bà thấy sinh viên ngành Y bây khác với thế hệ của mình nhiều không?

- Tôi chỉ hướng dẫn sinh viên thực tập trong bệnh viện trên bệnh nhân lâm sàng và hướng dẫn sau đại học. Nhưng nhìn chung, sinh viên của chúng ta ít có điều kiện thực hành mà chủ yếu là học chay. Ở nước mình, một thầy có thể hướng dẫn nhiều sinh viên nhưng ở nước ngoài, một người chỉ hướng dẫn 2 sinh viên là nhiều.
 
Sinh viên giờ lười hơn chúng tôi ngày xưa. Ngày đó chúng tôi không có nhiều nhu cầu, chỉ mong sao có cơm ăn và học được thật nhiều. Còn sinh viên bây giờ có nhiều nhu cầu khác. Hồi đó chúng tôi học đêm học ngày. Tôi có cơ hội đi học nước ngoài nên chỉ chăm chăm làm sao lĩnh hội được nhiều thứ để về phục vụ cho trẻ em Việt Nam.
 
Hồi tôi thực tập ở Trung Quốc, có một bệnh nhân 17 tuổi bị thấp tim, tự chạy đến bệnh viện. Sau khi được cấp cứu thì phải nằm lại. Bệnh nhân bị tim không được nằm thẳng mà phải nằm giường dốc. Nhưng lúc đó bệnh viện không có nên tôi phải ngồi như vậy cho bệnh nhân dựa cả đêm.

Phải chăng thấy mẹ quá vất vả mà hai con của bà không ai theo ngành Y?

- Đúng vậy, các con tôi nói "Nhìn sách của má chúng con hãi quá" vì có những đề tài nghiên cứu về những bệnh nhân dị dạng. Vậy nên các con tôi theo ngành vật lí nguyên tử của bố (GS Nguyễn Đình Tứ). Tôi thấy tiếc vì các con không ai theo ngành của mình. Hi vọng là sau này các cháu tôi sẽ có đứa theo ngành Y.

Các cơ sở khám, chữa bệnh luôn coi y đức là một yếu tố quan trọng hàng đầu.

 
Đi hội nghị quốc tế tranh thủ giới thiệu về đất nước!
 

GS.TS Nguyễn Thu Nhạn đã có hàng trăm công trình nghiên cứu Nhi khoa, trong đó có 3 công trình khoa học cấp Nhà nước. Năm 2000, bà được tặng giải thưởng Kovalevkaia - một giải thưởng cao quý dành cho các nhà khoa học nữ.

Theo bà, một một người thầy của ngành Y khác với những người thầy của ngành khác như thế nào?

- Ngành Y là một ngành đặc biệt và cao cả, lấy đối tượng con người làm trung tâm. Ngoài chữ Y còn phải có chứ Đức. Y - Đức phải song hành mới có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Nghề Y cũng như một thứ đạo. Những ai theo ngành Y đều phải "ngoan đạo" mới có thể theo đuổi và làm tốt công việc của mình.

Có người nói, Y thì có thể học được nhưng Đức thì khó có thể học mà nó được hình thành từ trước. Bà đánh giá thế nào về ý kiến này?

- Tôi nghĩ chữ Đức có thể học được. Chữ Đức có tính chất bẩm sinh nhưng mà vẫn phải đào tạo, trong quá trình học tập từ tiểu học lên đại học. Mỗi người khi đã theo ngành Y phải thấm nhuần lời thề Hippocrates, những lời dạy về y đức của Hải Thượng Lãn Ông. Ở nước ngoài chỉ tốt nghiệp y tá thôi nhưng người ta đội mũ là một nghi thức thiêng liêng.
 
Khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng là họ đã chú ý giữ phẩm chất con người xứng đáng. Tôi muốn những sinh viên ngành Y Việt Nam cũng vậy. Họ ý thức được giá trị nghề nghiệp của mình và có những thủ tục khi ra trường thật có ý nghĩa. Đó là một hình thức. Nói là hình thức nhưng rất có ý nghĩa, có ấn tượng xúc động trong mỗi người sinh viên để khi bước vào ngành y sẽ cống hiến và hi sinh suốt đời cho nó.
 
Để có y đức cần phải rèn dũa thường xuyên, phải đào tạo và có những quy chế ràng buộc.

Dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn luôn luôn miệt mài với các công trình nghiên cứu dành cho Nhi khoa, đi dự hội nghị quốc tế luôn có những báo cáo khoa học…

- Vì dành nhiều thời gian để học tập nên tôi có thể giao tiếp được 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung. Đó là một lợi thế của một nhà khoa học. Tôi có thể đọc tài liệu, khi đi dự hội nghị có thể nói chuyện, giao tiếp với các nhà khoa học trên thế giới nên có thể lĩnh hội được nhiều kiến thức y học mới. Từ đó tìm được những chương trình, dự án về cho Việt Nam. Bất cứ một hội nghị quốc tế nào tôi cũng có những báo cáo và tranh thủ giới thiệu về đất nước mình.

Cuộc đời bà cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu có ý nghĩa. Tuổi của bà đã có thể nghỉ ngơi nhưng hình như bà vẫn chưa dừng lại?

- Tôi vừa bảo vệ xuất sắc đề tài cấp Nhà nước giữa tháng 11 vừa rồi về phát hiện và điều trị sớm các rối loạn axit amin, axit béo bằng phương pháp kí khí và quang phổ khối kế tiếp nhằm giảm tử vong và tàn tật cho trẻ em. Giờ lại đang phải "vắt chân lên cổ" chuẩn bị bài vở để sắp tới đi giảng bài.
 
Tôi đang làm chủ nhiệm đề tài rất lớn là đào tạo chăm sóc sơ sinh trong cả nước trong 4 năm. Thời gian đầu mở 3 lớp ở 3 miền Bắc, Trung, Nam; mỗi miền 20 bác sĩ. Chúng tôi có trách nhiệm đào tạo những bác sĩ này thành những giảng viên quốc gia. Nói chung tôi vẫn còn quá nhiều đam mê với công việc của mình và vẫn muốn làm việc không ngừng nghỉ.

Xin cảm ơn Giáo sư!

Hoài Nam (thực hiện)

phuoclong
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Người đi xe máy bị hất văng xuống đường sau màn 'ăn miếng trả miếng' với ô tô trên đường Trần Phú

Hà Nội: Người đi xe máy bị hất văng xuống đường sau màn 'ăn miếng trả miếng' với ô tô trên đường Trần Phú

Đời sống -

GĐXH - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) đang vào cuộc xác minh sự việc tài xế ô tô và người điều khiển xe máy liên tục tạt đầu, đánh võng qua lại trên đường phố, đỉnh điểm là cú hất văng xe máy ngã nhào xuống đường.

Từng ‘nộp giấy trắng’, nam sinh giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế

Từng ‘nộp giấy trắng’, nam sinh giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế

Giáo dục -

GĐXH - Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11A1 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), vừa giành Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế (IMO) 2026 tại Thượng Hải. Ít ai biết, hai năm trước, Phương từng ngồi trước đề thi tuyển chọn đội tuyển quốc gia và nộp lại một tờ giấy gần như trắng.

Bắt đối tượng mua bán gần 3 tạ pháo hoa nổ

Bắt đối tượng mua bán gần 3 tạ pháo hoa nổ

Pháp luật -

GĐXH - Công an xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, bắt giữ Đoàn Quý Hợi (SN 1983), trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ. Tang vật thu giữ gần 3 tạ pháo hoa nổ được đóng gói cẩn thận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.