Hà Nội: Nạn nhân vụ rơi vận thăng ở quận Đống Đa nguy kịch
GiadinhNet - Vụ việc chiếc gondola (vận thăng dùng trong xây dựng) của một công trình xây dựng tại phố Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) bị đứt cáp, rơi trúng nhóm người đang uống trà đá bên dưới đã khiến cho một nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.
Theo đó, vào ngày 07/05, chiếc gondola (thang treo dùng trong xây dựng) của công trình xây dựng cao tầng ở phố Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ đổ sập xuống đường, trúng nhóm người đang ngồi uống trà đá bên dưới. Vụ việc khiến cho 3 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Trong đó, nạn nhân bị nặng nhất là anh Trần Đức (SN 1992), nhân viên của một salon tóc gần đó, với tiên lượng dập phổi, đứt tủy. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại khoa Thần kinh – Bệnh viện Việt Đức.
Anh Trần Văn Diệu – anh trai của nạn nhân Trần Đức cho biết: “Bác sĩ đang kiểm tra, theo dõi sức khỏe cho em trai tôi nhưng tình hình diễn biến phức tạp, bác sĩ tiên lượng xấu, có nhiều vấn đề.
Bác sĩ tiên đoán có thể nguy hiểm đến tính mạng, diễn biến có thể rất phức tạp, qua ngày nay mới biết được tình hình cụ thể. Khi xảy ra sự việc, phía công ty cũng có qua hỏi thăm nhưng quan trọng nhất thời điểm này cứu người là trên hết. Hy vọng sức khỏe của em tôi có thể tiến triển tốt”.
Chiếc điện thoại vỡ tan màn hình của một nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ tai nạn
Còn theo một nhân viên của salon tóc, người thoát chết trong gang tấc tại thời điểm chiếc gondola rơi cho biết: “Lúc đó, có khoảng 5 nhân viên của quán mình đang ngồi uống trà đá đầu ngõ 178 Thái Hà thì chiếc vận thăng đứt cáp, rơi trúng chỗ bọn mình đang ngồi. Có 5 người ngồi thì có 2 người nặng nhất.
Bạn Đức bị đứt tủy sống, dập phổi, có sống thì khả năng cũng bị liệt, đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Bạn Hưng thì bị gãy chân, đang điều trị tại Bệnh viện Nông Nghiệp gần đây, 1 bạn chỉ bị xây xước nhẹ”.
Nhân viên này cũng cho biết thêm, tình hình sức khỏe của nạn nhân Đức khá xấu.
“Lúc mới xảy ra sự việc cứ nghĩ bạn ý ổn không sao, nhưng bạn ý kêu đau ở lưng, cấu vào chân không có cảm giác. Hôm qua, bọn mình có vào viện thăm, bạn ý vẫn biết nhưng kêu đau nhiều.
Thời điểm xảy ra sự việc mình cũng có mặt tại đó nhưng mình may mắn hơn 3 bạn kia vì chạy kịp. Sợ quá mình còn quăng cả điện thoại khiến cho chiếc điện thoại vỡ tan màn hình, còn bản thân mình cũng bị tụt huyết áp” - nhân viên này cho hay.
Hiện trường xảy ra sự việc là một tòa nhà cao khoảng 6 tầng, đang trong quá trình hoàn thiện và có 2 chiếc gondola lắp đặt kính phía ngoài. Hiện tại, mọi hoạt động xây dựng của công trình đã bị tạm dừng. Các cơ quan chức năng cũng đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên.
Kim Oanh