Hà Nội: Ngạt khí, 6 công nhân thương vong
GiadinhNet- Do mất điện, 6 công nhân của một xưởng may thủ công tại Gia Lâm, Hà Nội đã mang máy phát điện vào nhà sử dụng. Hậu quả 3 người tử vong, số còn lại nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc thương tâm trên được phát hiện vào khoảng 5h30 ngày 17/9 tại địa bàn xóm 3, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. 6 người gặp nạn đều là công nhân của một xưởng may thủ công.

Hiện trường vụ 6 công nhân thương vong do ngạt khí tại Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: T.Phong
Nguyên nhân bước đầu được xác định, do mất điện, số người này đã bảo nhau mang máy nổ vào nhà để sử dụng. Do cửa ra vào đóng kín, không khí không thể lưu thông nên dẫn đến ngạt thở.
Sự việc chỉ được phát hiện khi chủ của xưởng may trên tới để gọi công nhân đi làm.
Ba nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Vui (SN 1973, trú tại xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh); Bùi Văn Giáp (SN 1994, trú thôn Thanh Sơn, Đức Thành, Yên Thanh, Nghệ An); Bùi Văn Hoàng (SN 2000, em trai ruột của Giáp).
Số nạn nhân còn lại bị thương gồm: Lưu Thị Nhung (SN 2000, cùng thôn với an hem Giáp); Đậu Thị Hằng (SN 1997) và Trần Văn Sáng (SN 1998). Hiện 3 nạn nhân còn sống đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Nguyễn Thái Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, 3 nạn nhân còn sống được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện rạng sáng nay gồm 2 nữ, 1 nam, có tuổi đời rất trẻ, khoảng từ 16 đến 18 tuổi.
Người dân bàng hoàng trước sự việc bất ngờ này. Ảnh: Kenh14.
Lúc nhập viện, cả 3 nạn nhân đều trong tình trạng hết sức nguy kịch, hôn mê sâu.
“Các nạn nhân được chẩn đoán là ngộ độc khí độc tình trạng rất nặng. Ngay sau đó cả 3 nạn nhân được chuyển vào cấp cứu điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện. Đến thời điểm này tiên lượng vẫn rất nặng, nguy cơ tử vong rất cao, chưa thể nhận định trước được điều gì” – PGS Sơn chia sẻ.
Xuân Thắng - Võ Thu