Hà nội ngày Chủ nhật “lạnh nhất mùa Đông”
GiadinhNet - Nhiệt độ ngoài trời chỉ 5 - 7 độ C, Hà Nội chìm trong cái rét đỉnh điểm chưa từng thấy kể từ đầu mùa Đông đến nay…
Mặc dù trời đã ngớt mưa nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp khiến đường phố Hà Nội của một ngày cuối tuần thật khác với những Chủ nhật náo nhiệt vẫn thường thấy.
Dù trời không mưa nhưng những người bán hàng rong vẫn phải mặc thêm áo mưa để tránh gió rét.
Dù là ngày cuối tuần nhưng chợ hoa Quảng An - Tây Hồ lại vắng tanh. Hiếm hoi lắm mới có một vài khách đến thăm.
Và kể cả phố hoa Hoàng Hoa Thám.
Hồ Gươm một buổi chiều vắng vẻ hiểm hoi. Ảnh: N. Thuyết
Một nhóm "rủ nhau" làm thịt nướng để "nhắm" rượu trên phố Hoàng Hoa Thám
Một phụ nữ khác đang chật vật với bếp than trên phố.
Với những ngày này, người rét nhất Hà Nội có lẽ không ai khác ngoài những người vô gia cư. Số ít người may mắn hơn thì có lều tạm, nhưng có lẽ cũng không là gì đối với họ khi trời quá lạnh như thế này…
Bà Phạm Thị Bích (một người vô gia cư) chật vật trong căn lều tạm bợ đằng sau chợ Long Biên.
Không còn cách nào khác, căn lều của hai vợ chồng bà Bích cũng là "ổ" của đàn chó (13 con) để chúng tránh mưa, rét.

Sang ngày 24/1, tuyết vẫn tiếp tục rơi ở Ba Vì. Đây cũng là lần đầu tiên Ba Vì có tuyết rơi. Ảnh TL
Ảnh: N. Thuyết/Báo Gia đình & Xã hội