Hà Nội: Trạm trộn bê tông hoạt động nhiều năm, Chủ tịch UBND phường không biết có phép hay không?

| Xã hội

GiadinhNet – Trạm trộn bê tông trên địa bàn hoạt động nhiều năm liền, xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm, thế nhưng Chủ tịch UBND phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn không biết trạm trộn này có phép hay không?

Phản ánh đến đường dây nóng của Báo Gia đình & Xã hội, nhiều người dân ở phường Tây Tựu bức xúc khi trạm trộn bê tông của Công ty 789 (có địa chỉ tại số 1, phường Tây Tựu) hoạt động xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm môi trường trong nhiều năm, nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Theo phản ánh của người dân, trạm trộn bê tông này hoạt động cả ngày lẫn đêm, các phế phụ phẩm bê tông được công ty này xả thải trực tiếp qua hệ thống cống dẫn ra khu dân cư.


Trạm trộn bê tông của Công ty 789 hoạt động trong nhiều năm liền, thường xuyên xả thải ra môi trường nhưng Chủ tịch UBND phường Tây Tựu vẫn không biết được trạm này có phép hay không?

Trạm trộn bê tông của Công ty 789 hoạt động trong nhiều năm liền, thường xuyên xả thải ra môi trường nhưng Chủ tịch UBND phường Tây Tựu vẫn không biết được trạm này có phép hay không?

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Văn Quang - cán bộ tư pháp phường Tây Tựu cho biết, việc trạm trộn xả thải ra môi trường có kiến nghị của cử tri, năm 2016 phường đã có công văn đề nghị UBND quận kiểm tra. Ngày 7/2/2018, UBND quận đã ra quyết định xử phạt công ty này 88 triệu đồng.

Điều đáng nói là dù bị xử phạt nhưng doanh nghiệp này vẫn không khắc phục mà còn tiếp tục gây ô nhễm môi trường. Cụ thể, ngày 28/5/2018, UBND phường Tây Tựu đã có công văn gửi UBND quận Bắc Từ Liêm báo cáo về việc Công ty 789 gây ô nhiễm về bụi và nước thải, phế thải bê tông.

Trước những vấn đề gây ô nhiễm của Công ty 789, khi PV đề nghị UBND phường cho biết, trạm trộn này hoạt động có phép hay không, đã hoàn thành thủ tục pháp lý chưa thì ông Đặng Trần Phi - Chủ tịch UBND phường cho biết, chưa nắm được vấn đề trạm trộn có phép hay không.

Giao Tân

Đỗ Lực
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.