\Hà Nội

Thất kinh chuyện qua đường
Xã hộiChuyện tưởng như đơn giản, nhưng thực tế người đi bộ băng qua đường thật không dễ dàng với mật độ xe cộ dày đặc trên đường phố.

Dễ như đi mua… bằng giả
Xã hộiGiadinhNet - Chỉ cần vài triệu đồng, bạn có thể có ngay một tấm bằng từ THPT đến đại học hay thạc sỹ. Chưa bao giờ chuyện công khai bán bằng giả lại rầm rộ và dễ dàng như bây giờ.

Quốc Vượng bốc vác để mưu sinh
Xã hộiKhi vừa giải nghệ, cựu tuyển thủ gắn bó với nghề bốc vác để kiếm từng đồng, chăm lo cho gia đình.

Nỗ lực xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái
Xã hộiGiadinhNet - Nhân ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ - 25/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ mít-tinh và diễu hành với chủ đề “Chung tay phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” vào sáng ngày 24/11.

Việc nhà đang đè nặng phụ nữ
Xã hộiGiadinhNet - Thời gian lao động tạo thu nhập từ 7 – 10 giờ của chồng là 81%, vợ là 71,5%.

Bị chân dài "đá", không tiếc 5 tỷ mà tiếc vì "em rất xinh"
Gia đìnhGiadinhNet - Giống như các “đại gia” khác, tôi cũng tìm cho mình một em thật xinh để làm vì. Bồ càng xinh, càng trẻ, càng có học thức thì tiếng nói của chúng tôi càng có trọng lượng trong giới làm ăn, trong mắt bạn bè (là nam giới). Tôi cũng kiếm một cô bồ rất xinh, đã bỏ chồng, chưa có con, là “rau sạch” 100% đang công tác tại một ngành quan trọng vào bậc nhất ở Hà Nội.

Hội họa Nhật giữa lòng đất Việt
Giải tríGiadinhNet - Nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973 -2013), Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam vừa giới thiệu triển lãm tranh sơn mài “Nhật Bản trong tôi” của nghệ sỹ Saeko Ando, tại Hà Nội.

Siêu thị từ chối bán hàng Trung Quốc
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet - Hà Nội có siêu thị Ocean Mart Starbowl mới khai trương đã công bố sẽ nói không với hàng Trung Quốc.

Cúc họa mi theo đông về trên phố Hà Nội
Xã hộiCúc họa mi xuất hiện nhanh và biến mất cũng rất nhanh, nhiều cũng chỉ có khoảng 3 tuần bởi loài hoa này rất chóng tàn và chỉ nở trong khoảng khắc sang mùa, khi đông lạnh tràn về.

Hà Linh “mượn” chuyện của Ngọc Đại để nói lời hối lỗi
Giải tríGiadinhNet - Cô ca sỹ sinh năm 1986 đã mượn câu chuyện của cô với nhạc sỹ Ngọc Đại để nói thay cho suy nghĩ của mình – suy nghĩ mà cô không có cơ hội để nói lên trên sân khấu Giọng hát Việt 2013 tối qua.

Hoa hậu Thùy Lâm hi sinh sự nghiệp vì tổ ấm
Giải tríGiadinhNet - Thuỳ Lâm được đánh giá là hoa hậu biết cách giữ gìn hình ảnh và vun vén cho hạnh phúc gia đình. Thế nhưng ít ai biết rằng, có được kết quả đó là bởi Thùy Lâm luôn đặt gia đình ở vị trí số 1 đồng thời chấp nhận hi sinh sự nghiệp cá nhân để giữ cho “tổ” của mình luôn ấm áp.

Nhà ở xã hội được chuyển nhượng sau 5 năm
Xã hộiGiadinhNet - Là quy định trong Nghị định 188/2013 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội vừa được Chính phủ ban hành.

Gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ bất động sản: Nới không lỏng, nắn vẫn lệch?
Xã hộiGiadinhNet - Đã 10 ngày sau khi Thông tư 18/2013/TT-BXD có hiệu lực với việc nới nhiều điều kiện cho vay vốn nhằm đẩy nhanh việc giải ngân gói hỗ trợ bất động sản 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích cho thị trường bất động sản cuối năm, một số chuyên gia cho rằng đã “nới lệch hướng”. Người dân vẫn gặp nhiều khó khăn khi vay vốn.

Đo sự hài lòng của dân thế nào?
Xã hộiGiadinhNet - Hai lĩnh vực cấp phép xây dựng và quyền sử dụng đất, có tỷ lệ người dân hài lòng thấp nhất. Kết quả thí điểm này phần nào chứng minh bức xúc thực tại, là lý do của nhiều khiếu nại, tố cáo.

Nhìn con héo mòn vì không có tiền phẫu thuật
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - “Muốn phẫu thuật phần ngực cho cháu gia đình phải lo khoảng 100 triệu đồng. Với số tiền ấy gia đình kiếm đâu ra, chỉ còn biết nước mắt ngắn dài nhìn con héo hon vì bệnh tật từng ngày thôi”, người mẹ xúc động nói.

Di tích lịch sử đình Phúc Mậu cầu cứu
Xã hộiGiadinhNet - Chúng tôi có mặt tại đình Phúc Mậu, chứng kiến cảnh một di tích có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và nghệ thuật đã được xếp hạng đang bị xuống cấp rất đáng báo động.

Có một ngân hàng không bao giờ lo… cướp: Chuyện những người “cấp vốn” không “đòi” lại
Y tếGiadinhNet - Một điểm chung, bất kể ai “cấp vốn” cho Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) đều là những người đã qua đời, nên công việc đi nhận giác mạc của các cán bộ của ngân hàng này cũng vô cùng đặc biệt. Họ phải làm việc bất kỳ giờ giấc, bất chấp thời tiết... để còn kịp nhận “vốn”.