Tiếp tục xác minh, PV Báo GĐ&XH ghi nhận các đối tượng nắm vai trò môi giới trong vụ án này đều ở lứa tuổi học sinh.
Qua tìm hiểu, đến thời điểm hiện tại, đối tượng Dương Mạnh H, biệt danh là H “béo” (SN 1981) được xác định là kẻ mua trinh trong vụ án vẫn chưa bị bắt và đang lẩn trốn. Các đối tượng bị tố cáo là nắm vai trò môi giới cho hai em Ngô Thị Hồng N (SN 1994) và Nguyễn Thị Thanh Ng (SN 1997) ở phường Phú Xá, TP Thái Nguyên bán trinh là Nguyễn Bảo L (L “dần”), H “đôn”, Việt A, L “tuấn” hiện vẫn đi học bình thường và chưa bị xử lý.
 |
| Bản kết luận Giám định Y pháp của tổ chức Giám định y pháp Thái Nguyên cho thấy hai em Thanh Ng và Hồng N đã bị xâm hại. |
Theo đơn tố cáo của chị Hà Thị Thu H, mẹ của cháu Thanh Ng thì H “đôn” là một nữ sinh đang theo học lớp 11 tại một trường THPT ở TP Thái Nguyên. Nữ sinh này có tên thật là Đôn Thị Thu H. Chúng tôi đã về trường mà H theo học để tìm hiểu thì được thầy giáo chủ nhiệm của H cho biết, H sinh ngày 18/12/1991. Năm học lớp 10, H có học lực trung bình, hạnh kiểm khá. Năm lớp 11, H “đôn” đánh nhau với một học sinh khác cùng trường và bị nhà trường yêu cầu viết bản kiểm điểm. Nữ sinh này đã phải nhận hạnh kiểm yếu. Cũng theo thầy giáo chủ nhiệm, H thường xuyên xin nghỉ học. Ngày 14/4, H “đôn” cũng nghỉ học (em Thanh Ng khai nhận ngày 14/4 được nhóm H “đôn” đưa đến nhà nghỉ bán trinh cho H “béo”- PV ). Qua trao đổi với cô Phó Hiệu trưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp của H “đôn”, được biết nhà trường không nhận được bất cứ thông báo nào của cơ quan điều tra Công an TP Thái Nguyên về trường hợp của em này.
Theo tìm hiểu của phóng viên thì L “tuấn” cũng là một nữ sinh. Từng học tại một trường hệ dân lập ở TP Thái Nguyên, nay đã bỏ học. Còn Việt A và Nguyễn Bảo L là học sinh cùng lớp với cháu Ngô Thị Hồng N (lớp 9).
Trao đổi với chúng tôi ngày 17/5, chị Hà Thị Thu H, mẹ của cháu Thanh Ng cho biết: “Đến nay, con gái tôi, cháu Thanh Ng mới chỉ được Công an phường Phú Xá, TP Thái Nguyên lấy lời khai 1 lần. Từ khi vụ án được CQĐT Công an TP Thái Nguyên thụ lý, con gái tôi không được lấy lời khai thêm lần nào nữa. Còn cháu Ngô Thị Hồng N đã được CQĐT Công an TP Thái Nguyên lấy lời khai 1 lần. Vụ án đã xảy ra 1 tháng nay nhưng kẻ thủ ác với con và cháu tôi vẫn sống ngoài vòng pháp luật. Sự chậm trễ của cơ quan tố tụng TP Thái Nguyên đang nhân đôi nỗi đau của gia đình chúng tôi”- chị H bức xúc.
Nhóm PVĐT