Hai cô gái bị sát hại dã man tại phòng trọ

| Pháp luật

Một cô gái chết trong nhà tắm, một cô chết trong phòng trọ. Cả 2 nạn nhân chết với một vết cắt vòng trên cổ dài 20cm, rộng 5cm và trên người đầy máu.

Vụ việc được phát hiện lúc 16h20 ngày 9/8 tại dãy nhà trọ số 237/33 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM.

 

Vào thời điểm trên, chị Hương - công nhân trọ tại phòng số 9 của dãy nhà trọ, đi làm về sớm. Khi đi vệ sinh, chị phát hiện một thi thể nữ bị cắt cổ nằm trong nhà tắm. Chị hốt hoảng chạy ra đầu ngõ hô hoán mọi người.

 

Khi công an đến khám nghiệm hiện trường, thì được con gái chủ nhà xác nhận nạn nhân là một cô gái đang trọ tại phòng số 2, tên Nguyễn Thị Hiền (21 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế). Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, trên người mặc áo thun xanh, quần jean. Đặc biệt, trên cổ có vết cắt dài 20cm, rộng 5cm, toàn thân tím tái.

 

Ngay sau đó, lực lượng công an vào kiểm tra căn phòng trọ số 2. Do cửa không khóa nên khi đẩy cửa bước vào, cơ quan chức năng bất ngờ khi phát hiện thêm một thi thể nữa cũng có vết cắt và tư thế chết tương tự như cô gái chết ngoài nhà tắm. Nạn nhân được xác định là Hồ Thùy Trang (21 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế). Nạn nhân chết nhưng nhiệt độ trong người còn ấm.

 

Được biết, Hiền sống tại phòng trọ số 2 này với chị gái của mình là Nguyễn Thị Bé được hơn 1 năm. Còn Trang là bạn của Hiền mới từ Huế vào đây đi học và mới đến ở trọ với chị em Hiền được 3 ngày. Khi 2 nạn nhân bị sát hại thì chị gái của Hiền đi làm chưa về.

 

Tại hiện trường, chiếc xe Wave màu đỏ vẫn còn trong phòng. Tuy nhiên, 2 chiếc điện thoại di động của nạn nhân đã bị hung thủ lấy đi. Một công an viên đã gọi vào 2 số của nạn nhân thì đầu dây bên kia tắt máy. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện một con dao Thái Lan ở phía sau toa-lét.

 

Ông Võ Hiếu Hiệp (55 tuổi, tổ trưởng tổ 58, khu phố 4, phường Hiệp Tân) cho biết, dãy phòng trọ này dành cho công nhân ở, chủ nhà không ở tại đây nên không có quy định giờ giấc đi về của những người thuê trọ. 

 

Dãy phòng trọ trên do ông Trương Thống (64 tuổi) làm chủ. Tuy nhiên, chủ nhà trọ không có ở đây, chỉ khi đến tháng, chủ nhà mới tới thu tiền.

 

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ án, truy lùng hung thủ. 


(Dân Trí)

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.