Hải Dương: 2 ngày giáp Tết, 3 người tử vong

| Xã hội

GiadinhNet - Trong những ngày gần đây khi Tết Mậu Tuất đang cận kề, tại tỉnh Hải Dương liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông thương tâm giữa các phương tiện khiến nhiều người bị thương và tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 1h sáng ngày 10/2, anh Vũ Văn Nhỏ (SN 1995), trú tại thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải (huyện Ninh Giang) điều khiển xe máy BKS 34B2 – 122.97 phía sau chở theo người bạn đi hướng ngã tư Ngô Quyền – cầu Phú Tảo.

Khi anh Nhỏ cùng bạn lưu thông đến điểm giao cắt ngã tư vòng xuyến Ngô Quyền và Trường Chinh bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô đang quay đầu. Vụ tai nạn khiến anh nhỏ tử vong, còn người bạn đi cùng bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Sau khi xảy ra sự việc, lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tiếp đó, khoảng 23h30 đêm cùng ngày, anh Đồng Anh Tuân (SN 1995), trú tại xã Đồng Gia (huyện Kim Thành) điều khiển xe ô tô BKS 15C – 125.60 lưu thông trên tỉnh lộ 396 hướng Hồng Dụ đi thị trấn Ninh Giang (huyện Ninh Giang)

Khi đi đến Km1 600 thuộc địa phận xã Hồng Dụ, xe ô tô của anh Tuân bất ngờ va chạm với xe máy BKS 34L3 - 556.62 do anh Trần Quang Hoằng (SN 2001), trú tại xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang điều khiển đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến anh Hoằng tử vong.

Mới đây nhất, vào khoảng 7h sáng qua (11/2), tại thôn Cụ Trì, xã Ngũ Hùng (huyện Thanh Miện) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ chết thảm. Theo cơ quan chức năng, trước khi xảy ra sự việc, anh Vũ La (SN 1976), trú tại thôn La Ngoại (cùng xã) điều khiển xe máy BKS 14K8 – 0921 đi trên đường WB hướng La Ngoại – Cụ Trì.

Khi đến vị trí trên bất ngờ va chạm với chị Vũ Thị Thư (SN 1983, trú tại thôn Cụ Trì) điều khiển xe máy BKS 34F1 – 210.71 đi chiều ngược lại khiến nạn nhân tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng, nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và bàn giao thi thể của các nạn nhân tử vong cho gia đình lo hậu sự.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.