Hải Dương: Bàng hoàng phát hiện thi thể phụ nữ trôi sông
GiadinhNet - Nạn nhân mặc áo tím, quần đen, phần mặt và thân người nổi trên mặt nước, còn từ phần hông đến chân thì chìm dưới sông.
Vào khoảng 10h trưa hôm qua (4/10), người dân xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) bất ngờ phát hiện thi thể bà Phạm Thị Xuyên (SN 1952), trú tại thôn Nhan Bầu, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà (cùng tỉnh Hải Dương) trôi trên sông Thái Bình dạt vào phía bờ thuộc thôn An Lao, xã An Thanh. Thấy vậy, mọi người thông báo cho chính quyền địa phương
Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (5/10), ông Phạm Văn Đức - Trưởng công an xã An Thanh cho biết: “Sau khi nhận được tin báo, công an xã chúng tôi có mặt tại nơi phát hiện sự việc và tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời đưa thi thể nạn nhân lên bờ, thông tin cho Công an huyện Tứ Kỳ về giải quyết”.
Theo ông Đức, thi thể người phụ nữ nằm ngửa đã tử vong có hiện tượng trương phềnh. Nạn nhân mặc áo tím, quần đen, phần mặt và thân người nổi trên mặt nước, còn từ phần hông đến chân thì chìm dưới sông.
![]()
Ảnh minh họa
“Khoảng 14h chiều cùng ngày, khi đội pháp y Công an tỉnh Hải Dương chuẩn bị khám nghiệm tử thì người nhà nạn nân có mặt và nhận ra người thân. Sau đó, cơ quan chức năng làm một số thủ tục và bàn giao thi thể bà Xuyên cho gia đình lo hậu sự”, Trưởng công an xã An Thanh cho biết.
Người nhà nạn nhân cho hay, bà Xuyên có tiền sử bệnh trầm cảm và mới đi bệnh viện chạy chữa về. Trong cuộc sống hàng ngày, có vài lần bà đi khỏi nhà và được người thân đi tìm. Vào đêm 3/10, khi 2 vợ chồng nạn nhân đang ngủ ở nhà thì bà dậy và bỏ đi. Khi không thấy vợ đâu, chồng bà đã gọi con cháu cùng người thân tìm kiếm.
Khi đến đoạn chân cầu Thái Bình thuộc đường cao tốc 5B cạnh bờ sông (đối diện với xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ), người nhà phát hiện có đôi dép của bà Xuyên để ở trên bờ.
Thấy vậy, gia đình thuê người tìm dưới sông nhưng không thấy. Đến đầu giờ chiều 4/10, biết tin người dân xã An Thanh phát hiện ra thi thể người phụ nữ trôi sông thì người nhà đến nhận diện và xin với cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân về nhà lo hậu sự.
Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân có 3 người con (1 trai, 2 gái) đều có gia đình và ở riêng. Vào hơn 8h sáng nay (5/10) gia đình đã tổ chức lễ khâm liệm và vào buổi trưa cùng ngày di quan của bà Xuyên được người thân đưa đi hỏa táng, sau đó an táng tại nghĩa trang địa phương.
Đức Tùy