Hải Dương: Đau đớn với vụ án “nồi da nấu thịt”

| Pháp luật

GiadinhNet - Những ngày qua, người dân TP Hải Dương vẫn chưa hết bàng hoàng khi bàn luận về sự việc Tạ Văn Nam (SN 1994) sát hại bố đẻ là ông Tạ Quốc Việt (SN 1973) vào sáng 25/7 tại phố Trương Mỹ, phường Trần Phú, TP Hải Dương). Chứng kiến sự việc, mọi người trong khu phố vẫn không tin nổi, tại sao Nam có thể xuống tay sát hại người cha mình?

Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Đức Tùy
Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Đức Tùy

Án mạng kinh hoàng

Bà Trần Thị X (hàng xóm nhà nạn nhân) kể: “Thời điểm xảy ra sự việc, tôi đang bán hàng ở nhà thì nghe tiếng kêu thất thanh của bà Đỗ Thị Oanh (SN 1973, vợ ông Việt). Khi tôi chạy ra đã thấy ông Việt nằm gục ngay trước cổng nhà và máu chảy nhiều. Thấy vậy, tôi hô hoán mọi người đến trợ giúp đưa đi bệnh viện, nhưng ông Việt đã tử vong. Lúc đó, Nam đang ngồi thất thần ở trong nhà”.

Theo tìm hiểu của PV, gia đình ông Việt quê ở thôn Mỹ Xá (xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Tháng 2/2013, ông Việt và vợ con lên TP Hải Dương thuê lại nhà sinh sống và làm cửa hàng thu mua sắt vụn. Thời gian gần đây, do mâu thuẫn vợ chồng nên ông Việt về huyện Tứ Kỳ sống, còn bà Oanh và Nam ở lại TP Hải Dương buôn bán. Buổi sáng xảy ra vụ án, ông Việt đi xe máy từ quê lên gặp vợ, sau đó xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Trong lúc to tiếng, Nam thấy mẹ đẩy bố ra khỏi cửa nhưng ông Việt không ra. Thấy vậy, Nam vào túm áo kéo bố ra cửa thì bị ông Việt tát vào cổ và đẩy ngã. Bất ngờ, Nam rút từ trong túi quần ra con dao đâm trúng chỗ hiểm khiến ông Việt tử vong. Sau đó, Nam đã bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Bi kịch mâu thuẫn gia đình

Trao đổi với ông Đoàn Văn Điều, Trưởng thôn Mỹ Xá (xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ) cho biết, ông Việt là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. Do hoàn cảnh khó khăn nên bản thân ông và các anh chị em đều phải nghỉ học sớm để đi làm thuê kiếm sống. Trong một lần đi làm thuê ở xã Tân Hưng (TP Hải Dương), ông Việt gặp bà Oanh, sau đó hai người kết hôn vào năm 1994. Cùng năm này, ông đi nghĩa vụ quân sự đóng quân tại Quân đoàn 2 (Bắc Giang). Thời điểm ông đi bộ đội, cũng là lúc Nam chào đời. Hết 3 năm nghĩa vụ, ông trở về quê và cùng bà Oanh tính toán làm ăn. Sau đó, vợ chồng ông Việt sinh được người con thứ hai Tạ Văn Trung, người con này đang đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc.

Khoảng 10 năm trước, vợ chồng ông Việt làm nghề thu mua phế liệu tại huyện Tứ Kỳ. Do biết tính toán nên công việc thu mua của vợ chồng ông thuận lợi và tích cóp được nhiều vốn liếng. Nhận thấy thị trường ở nông thôn khó làm ăn nên hai vợ chồng quyết định chuyển lên TP Hải Dương thuê nhà buôn bán.

Theo người dân thôn Mỹ Xá, ông Việt hiền lành, chịu thương chịu khó, nhưng ham cờ bạc, đề đóm. Chính vì nguyên nhân này mà vợ chồng ông thường xuyên cãi nhau. “Trước khi xảy ra vụ án mạng, vợ chồng ông Việt có giận nhau và ông Việt bỏ về nhà khoảng nửa tháng. Khi về nhà, ông có nói chuyện với tôi là có thể sẽ bị đâm chết. Tôi hỏi là ai thì ông Việt nói là người thân. Buổi sáng xảy ra sự việc, tôi nghe nói ông Việt lên TP Hải Dương đòi vợ đưa cho bìa đỏ gì đó. Sau đó hai bên có giằng co rồi Nam đã sát hại ông ấy”.

Ông Đoàn Văn Xa, Trưởng khu 3 (phường Trần Phú) cho hay, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng. Khi mâu thuẫn ấy không được giải quyết triệt để đã dẫn đến vụ án đau lòng trên. Trước thông tin Nam có dấu hiệu tâm thần, ông Xa nói: “Bình thường Nam vẫn nói chuyện với mọi người. Còn Nam có bệnh thần kinh hay không tôi không rõ”.

Cũng về vấn đề này, Thượng tá Lê Văn Lượng, Phó Trưởng Công an TP Hải Dương cho hay, hiện chưa có cơ sở để khẳng định Nam có bị tâm thần hay không. Để khẳng định chính xác phải có căn cứ và phải tiến hành giám định tâm thần đối với đối tượng này.

Bà Vũ Thị Hương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ngọc Kỳ (huyện Tứ Kỳ) cho biết: "Trên địa bàn xã chúng tôi, Tạ Văn Nam không thuộc đối tượng bị thần kinh và có sổ theo dõi. Còn việc Nam có mắc bệnh không, hay gia đình chưa đưa Nam đi khám thì chúng tôi không biết".

Đức Tùy

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

Pháp luật -

GĐXH - Tối 8/10, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Ngọn lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn đã thiêu rụi nhiều xe tay ga, trước khi được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn.

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đối tượng này đã có hành vi dùng vũ lực khống chế một nữ sinh đi xe đạp điện giữa đêm khuya nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Pháp luật -

GĐXH - Đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có nhiều mối quan hệ giải quyết được các thủ tục cấp, đổi mục đích sử dụng đất, Vũ Văn Hạ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. TAND TP Quảng Ninh đã xử phạt đối tượng 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.