Hải Dương: Đi trồng rau, một phụ nữ bị điện giật chết thảm

| Xã hội

GiadinhNet - Do hôm qua trời mưa, đất ẩm vì vậy dây kim loại đã truyền điện xuống đất nên khi đang trồng rau bà Tiêng bị dòng điện từ dây kim loại giật tử vong tại chỗ.

Vào khoảng hơn 7h sáng nay (10/10), tại xóm Nguyễn Huệ, thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) xảy ra sự việc thương tâm khi bà Nguyễn Thị Tiêng (SN 1967) bị điện giật chết trong quá trình nạn nhân đang trồng rau cạnh nhà.


Hiện trường nạn nhân bị điện giật tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Hiện trường nạn nhân bị điện giật tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Theo người dân cho hay, cách đây ít ngày bà Tiêng có trồng ít rau cạnh quán bán hàng đồ điện nước của gia đình. Tuy nhiên, do trời mưa khiến cho một số cây bị chết nên sáng nay bà đi xin ít rau để rặm lại.

Khi nạn nhân mang rau ra trồng, có một dây kim loại từ đường điện hạ thế cạnh đó rơi xuống gần luống rau từ trước mà bà không để ý. Do hôm qua trời mưa, đất ẩm vì vậy dây kim loại đã truyền điện xuống đất nên khi đang trồng rau bà Tiêng bị dòng điện từ dây kim loại giật tử vong tại chỗ.


Tại hiện trường chỉ còn chiếc nón và đôi dép của nạn nhân cạnh luống rau đang trồng. Ảnh: Đ.Tùy

Tại hiện trường chỉ còn chiếc nón và đôi dép của nạn nhân cạnh luống rau đang trồng. Ảnh: Đ.Tùy

Do vị trí nạn nhân gặp nạn nằm cạnh đường giao thông trục chính của xã và đúng vào thời điểm nhiều người qua lại. Cho nên, khi xảy ra sự việc, người dân sinh sống cạnh đó phát hiện tìm cách đưa dây kim loại ra khỏi người bà Tiêng.

Đồng thời, hô hoán mọi người tiến hành sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau đó, sự việc được cấp báo cho chính quyền địa phương.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Văn Đức – Trưởng công an xã An Thanh cho biết: “Khi nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, chúng tôi đến ngay nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu và bảo vệ hiện trường. Lúc này, nạn nhân được người dân đưa vào nằm trước cửa quán bán hàng gia đình, còn khu vực luống rau chỉ còn chiếc nón và đôi dép màu xanh của nạn nhân".


Khu vực trước cửa quán bán hàng của nạn nhân. Ảnh: Đ.Tùy

Khu vực trước cửa quán bán hàng của nạn nhân. Ảnh: Đ.Tùy

Theo ông Đức, nạn nhân mặc quần áo dài không bị cháy xém, nhưng da mặt bị xám. Do sự việc vượt quá thẩm quyền, chức năng của công an địa phương, nên ông Đức đã thông báo sự việc cho Công an huyện Tứ Kỳ về giải quyết và điều tra nguyên nhân sự việc.


Nhiều người dân địa phương theo dõi sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Nhiều người dân địa phương theo dõi sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Tứ Kỳ lấy lời khai của những người liên quan, đồng thời đang chờ chồng và con nạn nhân về hoàn thành thủ tục để bàn giao thi thể bà Tiêng cho gia đình lo hậu sự.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân có chồng đang đi làm điện nước tại Móng Cái (Quảng Ninh) và có 1 con trai đang học Đại học năm đầu tiên trên Hà Nội, còn hiện tại bà Tiêng sống 1 mình ở nhà.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.