Hài hước chuyện sếp cũng đua iPhone
nhiều ông chủ doanh nghiệp đang thi nhau tậu iPhone để thể hiện mình là dân "công nghệ cao và bắt kịp thời đại".
![]() |
|
Mỗi sáng, sếp ngồi xế hộp, rung đùi đọc báo, check mail rồi bấm máy gọi cho nhân viên các bộ phận chỉ đạo công việc.
Hình minh họa |
Chị Vân, nhân viên công ty xây dựng ở Hà Nội tiết lộ vị sếp ngoại ngũ tuần vốn trung thành với chiếc "Nó kìa" 8800 4 năm trời bỗng nhiên tậu về cả iPhone 3GS lẫn iPad. iPhone sếp dùng để nghe gọi, còn iPad thì dành để đọc báo, check mail. Mỗi sáng, sếp ngồi xế hộp, rung đùi đọc báo, check mail rồi bấm máy gọi cho nhân viên các bộ phận chỉ đạo công việc.
"Nhân viên nào cứng đầu cãi về một thông tin nào mà sếp cung cấp là bị ăn quạt ngay. Thậm chí, sếp tôi sành điệu đến mức còn giơ ngay iPhone chụp cái xoẹt, rồi send mail và yêu cầu nhân viên check ngay lập tức", chị Vân nói. Theo chị, sếp rành công nghệ cũng tốt, công việc rất trôi nhưng đôi khi cũng khiến nhân viên phải khốn đốn vì tin tức không bắt kịp với tốc độ cập nhật của lãnh đạo.
Cũng giống như sếp Thịnh, ông Quân, chủ một doanh nghiệp ngành thép cũng mới chơi iPhone được chừng nửa năm. Vốn không phải là dân công nghệ nên sếp Quân đặc biệt kế "em táo khuyết" đơn giản chỉ là cần check mail chỉ việc ấn vào cái hình phong bì, cần vào mạng chỉ việc bấm nút màu xanh có dòng chữ "safari" và khi cần đọc chữ chỉ cần banh màn hình chứ không phải lập cập đeo kính như trước.
Thời gian biểu của sếp Quân chủ yếu là đi công tác và họp, do vậy iPhone như một kênh thông tin vui chơi giải trí giúp ông vui mỗi ngày. Và điều căn bản nhất là, không giống như latop, dùng iPhone, sếp không phải nhớ quá nhiều câu lệnh và một mớ các biểu tượng loằng ngoằng. Chưa kể, làm quen với "nàng táo", ông còn được phong là "sếp già, giàu văn minh" thay cho biệt hiệu cũ - giàu, già và bất cập.
CEO một doanh nghiệp có tiếng ở Sài Gòn đi đâu cũng cặp kè chiếc iPhone. Bà dùng iPhone không chỉ để tiện điều hành công việc mà một lý do khác nữa, bà nghiện môn game sudoku. "Nó giúp tôi tập thể dục cho trí óc. Nhiều lúc stress cực độ lại dở iPhone cho các con số chạy hàng dọc, hàng ngang một lúc thế là thư giãn thoải mái mà lại luyện được trí nhớ", bà nói.
Bà kể, một lần cần phải mô tả đội thợ trong Đà Nẵng về kiểu bàn ghế nội thất mới. Sau một hồi nói chuyện qua điện thoại không thông, bà rút iPhone 3GS ra chụp cái roẹt vài tấm ảnh rồi bấm nút send gửi. Một phút sau, đội thợ trong Đà Nẵng đã có ngay mẫu sản phẩm từ Hà Nội mà chẳng phải tốn tiền điện thoại giải thích thêm.
Mới đây, sếp Huy - ông chủ một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Hà Nội cũng quyết định tậu cho mình quả iPhone 4. Lý do là, với trái táo 4 có camera đằng trước ông có thể thỏa sức chụp ảnh mình và những gì xung quanh. "Cả đời chưa tự chụp được một tấm hình nào gọi là tử tế cả. Máy ảnh nhiều nút cứ làm mình loạn. Giờ có iPhone 4 chỉ cần một nút là xong, hình lại sắc nét", ông Huy tiết lộ. Chuyến du lịch châu Âu vừa rồi, sếp về khoe cả trăm chiếc ảnh "tự sướng" trước tháp Eiffel.
Một điều khiến ông Huy đặc biệt kết "em táo" là chức danh xóa tin nhắn. Chỉ cần "clear" một phát là xóa sạch hết trong khi các điện thoại khác, ông phải hí húi hết xóa phần tin nhận lại tin gửi chưa kể phải xóa cả phần báo cáo tin nhắn. Sếp Huy lại vốn phong trần, đào hoa, ở cái tuổi "nhớ nhớ quên quên" nên đôi khi cảm thấy phiền hà vì quả tin nhắn còn sót lại.
Không chỉ khoái ở điểm thân thiện, tiện dụng, nhiều sếp lựa chọn sản phẩm smartphone lại khoái cái la bàn. Đi đến đâu, sếp cũng giơ chiếc la bàn ra đo phong thủy. Ngồi họp, hay đàm phán, sếp đều lôi điện thoại ra chọn hướng đẹp và cảm thấy hài lòng, yên tâm và có cảm giác công việc thuận lợi. Nhân viên công ty viễn thông ở Hà Nội còn kể chuyện vị sếp tổng của mình khoái xem bóng đá. Đúng lúc tiếp khách thì trận Manchester gặp Chelsea lại diễn ra, không đừng được, sếp đành phải thò tay xuống gầm bàn để xem kết quả trận đấu.
Thông báo
