"Hai Lúa" tước đời con gái của thiếu nữ 15
Đã có vợ con nhưng Cần vẫn quen với thiếu nữ, và đã cướp mất đời con gái của thiếu nữ này trong một lần đi quán cà phê lùm.
Trần Thanh Cần - Sinh năm 1990, ngụ xã Vĩnh Tường (Vị Thủy, Hậu Giang) đã có người vợ trẻ hơn 2 tuổi và một đứa con. Khoảng tháng 2/2012, Cần đến xã Vị Bình (Vị Thuỷ) cắt lúa mướn.
Đến khoảng tháng 5/2012, Cần đã rủ “người yêu nhí” đi quán cà phê lùm và đã tước mất “đời con gái” của thiếu nữ. Sau đó, cả hai còn tiếp tục nhiều lần cùng nhau đi đến các nhà trọ, quán cà phê lùm trên địa bàn huyện để “yêu” thêm 8 lần nữa. Sau lần này, cô bé An được chính người bạn đã giới thiệu Cần cho mình quen “méc” là Cần đã có vợ con ở quê nhà nên quyết định cắt đứt mối quan hệ.
Tuy nhiên, lúc này Cần không chịu cắt đứt mà ra sức năn nỉ, dụ dỗ An tiếp tục duy trì “tình yêu” này, thậm chí Cần còn rủ cô bé bỏ nhà đi nơi khác để cùng nhau xây dựng “tổ ấm”. Không lay chuyển được quyết định của An, Cần quay sang đe doạ.
Không chỉ đe doạ suông, vào cuối tháng 8/2012 Cần còn tìm mọi cách gặp mặt để đưa cho An xem một chiếc phong bì bên trong có chứa một vật cứng giống với tấm hình, đồng thời “nhá” cho An thấy mình còn mang theo một con dao Thái Lan để ngầm thông báo cho “người yêu” biết mình sẵn sàng chết “vì tình yêu”.
Lúc này, An rất hoang mang lo lắng chưa biết phải làm gì thì Cần lại tiếp tục nhắn tin rủ An đi nhà trọ nhưng gã lại nhắn nhầm vào số điện thoại người chị họ cùng tên với An (cũng là bạn mới quen của Cần). Người chị này đã báo cho gia đình An hay và gia đình đã trình báo chính quyền địa phương. Ngày 2/9/2012, Cần bị bắt giam.
Ngày 19/12/2012, TAND huyện Vị Thuỷ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thanh Cần 7,5 năm tù về tội giao cấu với trẻ em với tình tiết định khung tăng nặng do hạm tội nhiều lần. Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc Cần phải bồi thường cho bị hại số tiền hơn 10 triệu đồng.
(tên nạn nhân đã được thay đổi)
Theo Thanh Tâm
PLVN