Hai năm, 3 lần cháy nhà
GiadinhNet - Hai năm, ba lần cháy trụi nhà và tài sản – đó là thảm cảnh của hộ ông Trịnh Quang Thắng (thôn Hội, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội). Những vụ cháy liên tiếp với nguyên nhân “khó hiểu” của nhà ông Thắng đã gây hoang mang cho hàng trăm người dân quanh vùng.
![]() |
|
Két sắt cũng bị biến thành cục sắt rỉ, toàn bộ giấy tờ, tài sản bên trong đều bị cháy sạch. |
|
“Năm 2007, đây chỉ là ao tù, nhà tôi đã phải thuê thợ từ Hà Nam, thuê máy móc để cải tạo. Toàn bộ số tiền tích góp từ nghề nông của cả đại gia đình đã đổ xuống ao, xuống nhà trại hết nhưng đổi lại chỉ được nhận đống tro đen vì những vụ cháy trùng lặp một cách khó hiểu”. Bà Nguyễn Thị Thơ
Vợ ông Thắng |
Hơn 2 năm qua, dư luận nhân dân xã Cổ Bi, Gia Lâm xôn xao về vụ nhà trại của hộ ông Trịnh Quang Thắng tại thôn Hội liên tiếp bốc cháy không rõ nguyên nhân. Đỉnh điểm của sự hoang mang, lo sợ tạo nên dư luận bất an tại địa phương khi mới đây vào ngày 21/3, nhà trại của ông Thắng lại một lần nữa bốc hỏa và cháy trụi toàn bộ.
Ngày 26/3, có mặt tại thôn Hội, khó ai cầm được nước mắt. Bà Nguyễn Thị Thơ, vợ ông Thắng bò lăn, bò toài khóc lóc, gào thét bên bờ ao đen nhẻm bởi than tro. Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà không ngờ rằng gia cảnh nhà bà lại rơi vào tình trạng bi đát không lối thoát như thời gian này. “Cháy hết sạch rồi chú ơi, tiền của bao năm từ mồ hôi, nước mắt của vợ chồng, con cái bỗng hóa thành tro hết rồi. Tôi không thiết sống nữa”, bà Thơ úp mặt vào bức tường ám khói mà khóc.
Theo ông Thắng, vụ cháy thứ nhất diễn ra vào đầu năm 2011. Khi đó, nửa đêm, cả khu trại bỗng dưng sáng rực, một phần nhà lán hóa thành tro sau phút chốc. Tới cuối năm 2011, giáp Tết âm lịch, gần 200m2 nhà trại của ông Thắng, bà Thơ lại tiếp tục bốc hỏa. “Lần đó may cho chú trông trại nhanh chân chui ra khỏi biển lửa thoát thân chứ không thì nguy. Lán trại không có nấu nướng, đồ điện chỉ lèo tèo mấy thứ, không hiểu nguyên nhân gì lại bốc cháy vào lúc nửa đêm?”, ông Thắng phân trần.
Tới vụ thứ 3 vừa xảy ra hôm 21/3 thì nhà ông Thắng chính thức trở về thời kỳ “đồ đá” như lời ông nói. Thời gian bốc hỏa cũng nhằm lúc gần nửa đêm, nguyên nhân cháy cũng thuộc diện… bất thường(?!). Toàn bộ tài sản trên nhà trại gồm ti vi, giường chiếu, mùng mền, tiền, két bạc… biến thành than sau 30 phút bốc lửa. Tại hiện trường sáng 26/3 vẫn còn đậm dấu vết của các vụ cháy liên tiếp không rõ nguyên nhân. Nhà trại thứ nhất chỉ còn cọc tre cháy dở trên mặt ao, nhà trại thứ hai có kết cấu khung thép, phao nổi bị nhấn chìm. Ruộng lúa xung quanh của dân cũng bị sức nóng của vụ cháy thiêu chết. Cảnh tan hoang bao trùm cả ngàn mét vuông nhà trại.
Nguyên nhân do đâu?
Số nhà trại nêu trên của ông Thắng nằm trên diện tích đất ao hồ mà nhà ông nhận cải tạo, sử dụng từ năm 2007. Theo hợp đồng ký giữa ông Thắng và UBND xã Cổ Bi ngày 29/5/2007 thì ông Thắng được sử dụng gần 18.000 m2 mặt nước ao cửa làng Hội và ao cá Bác Hồ tại thôn Hội trong 5 năm. Theo ông Thắng, các vụ cháy khó hiểu xảy ra liên tiếp vào thời điểm nhà ông gần hết hợp đồng với UBND xã Cổ Bi.
Chị Đỗ Đông Phương, con dâu ông Thắng, người trực tiếp trông coi nhà trại cho biết, khi gần hết hợp đồng thì nhà chị có trao đổi với ông Đinh Tất Thắng, hiện là Chủ tịch UBND xã Cổ Bi, người đứng tên bên A trong hợp đồng ký năm 2007. Theo lời chị Phương thì hai bên đang trong giai đoạn bàn thảo để ký hợp đồng mới và về phía UBND xã Cổ Bi thì ông Thắng “gợi ý” gia đình trả lại một phần ao và tiếp tục canh tác trên phần ao còn lại.
Theo gia đình ông Thắng thì sau khi xảy ra các vụ cháy chính quyền địa phương đều biết, đều yêu cầu tường trình, thống kê thiệt hại nhưng nhà trại vẫn cháy liên tiếp qua từng năm. Khi chúng tôi có mặt ghi nhận sự việc thì nhiều người dân tỏ ra cám cảnh trước sự cơ hàn của hộ ông Thắng và cho rằng không ai dám nhận canh tác, làm ăn trên diện tích đất mà ông Thắng đã bỏ công cải tạo nếu ông Thắng trả lại cho UBND xã.
Minh Anh – Ngô Chuyên
