Hải Phòng: Bị người tình chia tay, tức tối phóng hỏa trả thù
GiadinhNet- Bị phía nhà người tình ngăn cản quan hệ, Nguyễn Văn Lưu (40 tuổi, xóm Hậu, xã Lâm Động, H.Thủy Nguyên) đã mang xăng đốt nhà người tình.
Vào 5 giờ ngày 15/4, tại số nhà 69/3 đường Hùng Duệ Vương (phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) đã xảy ra vụ phóng hỏa vào nhà một người dân do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.
Nhà ông Trung bị người tình của cháu phóng hỏa trả thù. Ảnh: ML
Chủ nhà là ông Nguyễn Thành Trung lúc đó đang ở trong nhà nghe tiếng tri hô của hàng xóm vội chạy ra thì thấy lửa bùng lên phía gần cửa sổ. Vội vã ông kêu hàng xóm giúp đỡ, dập tắt lửa.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà ông Trung có 6 người, gồm vợ chồng ông Trung, chị Thủy, 2 con chị Thủy và một cụ già 95 tuổi không thể đi lại được. Rất may đám cháy đã được dập tắt kịp thời nên không gây thiệt hại về người, chỉ có bộ bàn ghế sofa kê gần cửa sổ bị cháy rụi.
Một số hàng xóm gần nhà ông Trung cho biết, trước khi xảy ra vụ việc trên, họ có nhìn thấy Nguyễn Văn Lưu tay xách chai nhựa đựng chất lỏng lởn vởn trước cửa nhà ông Trung. Lúc sau thì sự việc xảy ra.
Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Lưu đang điều trị Methadone tại địa phương, có vợ đang sống ở nước ngoài. Thời gian gần đây, Lưu có quan hệ với chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (39 tuổi) - cháu vợ ông Trung. Chỉ Thủy ở với gia đình ông Trung từ năm 7 tuổi, từng xây dựng gia đình và có 2 con.
Thời gian gần đây, thấy chị Thủy muốn chấm dứt quan hệ nam nữ với mình nên Lưu đã tức tối, lên kế hoạch đe dọa, trả thù.
Suốt tuần qua, Lưu nhiều lần tới nhà người yêu gây gổ, chửi bới, uy hiếp tinh thần cả gia đình người yêu.
M.Lý/Báo Gia đình & Xã hội