Hàng trăm lao công Hà Nội gồng mình, mất Tết dương lịch để dọn hơn 300 tấn rác thải tồn đọng

| Xã hội

GiadinhNet - Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) đã thực hiện di dời 300 tấn rác thải tồn đọng chưa kể rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày. Hàng trăm công nhân đã làm việc xuyên đêm 31/12, chịu mất nghỉ Tết dương lịch để đảm bảo tiến độ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Công ty Urenco cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã di dời được hơn 300 tấn rác thải tồn đọng từ trước đến nay tại địa bàn quận Nam Từ Liêm. Đồng thời, công tác xử lý rác sau các lễ hội trong dịp Tết Dương lịch vừa qua cũng đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Hàng trăm công nhân của chúng tôi đã xác định làm xuyên Tết để đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan của đô thị Thủ đô".  

Cụ thể, trước đó, công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn quận Nam Từ Liêm được Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ cao Minh Quân (nay là Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội) thực hiện. Tuy nhiên, doanh nghiệp này trong thời gian qua đã mất khả năng thực hiện hợp đồng khiến lượng rác thải tồn đọng hàng trăm tấn gây ra sự ô nhiễm môi trường, nhếch nhác cảnh quan đô thị. Mới đây, UBND đã yêu cầu thanh tra công tác vệ sinh môi trường đối với công ty này dù công ty đã hết hợp đồng từ ngày 31/12/2020.

Chia sẻ về những ngày "gồng mình" vừa qua, chị Nguyễn Thị Mùi (28 tuổi, lao công thuộc Công ty môi trường Urenco) cho biết: "Những ngày qua chúng tôi phải có mặt từ 5h sáng đến 3,4h đêm muộn mới dọn dẹp xong. Ngoài việc xử lý rác tồn đọng thì chúng tôi còn phải túc trực xuyên đêm 31/12 để dọn dẹp các điểm bắn pháo hoa, tổ chức lễ hội. Thứ khó dọn sạch nhất là túi ni lông, vì túi nhẹ nên dễ bay, trời còn gió to nên cứ bay khắp mọi nơi, bọn tôi khá khó khăn mới xử lý hết được".

Hàng trăm lao công Hà Nội gồng mình, mất Tết dương lịch để dọn hơn 300 tấn rác thải tồn đọng - Ảnh 2.

Cận cảnh rác thải tồn đọng hàng trăm tấn tại các địa điểm trung tâm của quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hàng trăm lao công Hà Nội gồng mình, mất Tết dương lịch để dọn hơn 300 tấn rác thải tồn đọng - Ảnh 3.

Sân vận động Mỹ Đình sau hoạt động bắn pháo hoa chào đón Tết Dương lịch 2021.

Hàng trăm lao công Hà Nội gồng mình, mất Tết dương lịch để dọn hơn 300 tấn rác thải tồn đọng - Ảnh 4.

1h30 sáng ngày 1 Tết Dương lịch của những lao công. Họ gần như làm việc xuyên đêm để đảm bảo tiến độ.

Hàng trăm lao công Hà Nội gồng mình, mất Tết dương lịch để dọn hơn 300 tấn rác thải tồn đọng - Ảnh 5.

Khoảnh khắc đẹp trước giờ vào việc của các công nhân Công ty Urenco tại điểm dọn dẹp thuộc sân vận động Mỹ Đình.

Hàng trăm lao công Hà Nội gồng mình, mất Tết dương lịch để dọn hơn 300 tấn rác thải tồn đọng - Ảnh 6.

Giữa thời tiết Hà Nội lạnh 10 độ C nhưng ai cũng đều nỗ lực để đảm bảo sớm trả lại cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hàng trăm lao công Hà Nội gồng mình, mất Tết dương lịch để dọn hơn 300 tấn rác thải tồn đọng - Ảnh 7.

Xe chở rác của công ty môi trường cũng được điều động đến để vận chuyển rác thải đến nơi quy định 24/24h.

Hàng trăm lao công Hà Nội gồng mình, mất Tết dương lịch để dọn hơn 300 tấn rác thải tồn đọng - Ảnh 8.

Những nữ lao công vật lộn giữa biển rác để tranh thủ thu gom túi nilong – vật khó thu gom nhất.

Hàng trăm lao công Hà Nội gồng mình, mất Tết dương lịch để dọn hơn 300 tấn rác thải tồn đọng - Ảnh 9.

Sau nhiều nỗ lực, tại nhiều điểm nóng về rác thải của quận Nam Từ Liêm đã được dọn sạch, thoáng, trả lại mỹ quan vốn có ban đầu.

Huy Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.