Hàng trăm người kêu khóc bên cầu treo bị sập

| Xã hội

"Hàng chục người nằm la liệt dưới chân cầu, máu loang lổ, hai bên đầu cầu hơn trăm người dân bản tham dự đám tang kêu khóc. Chiếc quan tài rơi xuống giữa suối".

"Khi chúng tôi lao tới hiện trường, một cảnh tượng vô cùng thương tâm đập vào mắt. Hàng chục người nằm la liệt dưới chân cầu, máu loang lổ, hai bên đầu cầu hơn trăm người dân bản tham dự đám tang cũng đang nháo nhác, tiếng kêu khóc vang khắp cả thôn bản thường ngày vốn yên bình. Chiếc quan tài rơi xuống giữa suối", anh Lê Quang Hiền – Đội trưởng Đội Thanh tra số 3 thuộc Sở GTVT Lai Châu kể lại.

Dưới chân cầu treo vào bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, suối cạn, đá to nên cầu sập, người rơi xuống không chết cũng thương vong rất nặng. Ngay lúc đó, đã có 4 người chết, 4 người nữa đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hàng trăm người kêu khóc bên cầu treo bị sập 1
Chiếc quan tài của Phó Chủ tịch HĐND xã Chu Va 6 - người vừa mất vì TNGT tối

thứ bảy tuần trước cũng bị rơi xuống suối trong vụ lật cầu treo.

Sau vài chục phút kể từ khi nhận được tin báo, 2 chiếc xe cứu thương của huyện đã có mặt nhưng không thể tiếp cận được hiện trường mà chỉ đỗ được ngoài quốc lộ 4D. Người dân bản, công an, thanh tra giao thông phải khênh những người bị thương lên khỏi suối, đưa lên xe máy rồi chở ra xe cứu thương. Phải hơn 1 tiếng đồng hồ mới đưa được hết người bị nạn đi bệnh viện tỉnh và huyện, anh Hiền cho biết.

Theo ghi nhận tại hiện trường, sự việc xảy ra đúng vào hôm Bản Chu Va 6 có đám ma anh Chang A Súa - cán bộ xã. Số người đi đưa đám ma rất đông lên tới cả trăm người. Khi 40 người trong đoàn khiêng quan tài đi đến giữa cầu thì gặp sự cố. Cầu tuột cáp, lật một bên, toàn bộ người trên cầu rơi xuống suối cạn bên dưới. Lúc đó, ở hai bên đầu cầu vẫn còn nhiều người tham dự đám tang chưa qua cầu. Phần lớn những người dự đám tang là người dân tộc và theo đạo Thiên Chúa, hoàn cảnh kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn.

Hàng trăm người kêu khóc bên cầu treo bị sập 2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã tới thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho các nạn nhân tai nạn. Ảnh Phan Nhâm

Có một điều ít người biết là người nằm trong quan tài bị rơi xuống suối hôm đó vài hôm trước đã thiệt mạng vì một tai nạn giao thông. Đó là một cán bộ trẻ người dân tộc, sinh năm 1983, đã tốt nghiệp trung cấp Lâm nghiệp và đang làm Phó Chủ tịch HĐND xã. Một phó chủ tịch xã Chu Va tham gia đoàn đưa tang cũng rơi xuống suối và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo N.Anh - Phan Nhâm (Giao Thông Vận Tải)

kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.