Hàng vỉa hè hút khách

| Sản phẩm - Dịch vụ

Hàng vỉa hè đang tỏ ra “ăn đứt” các shop sang trọng. Các phố tại Hà Nội như Chùa Bộc, Tây Sơn, Nguyễn Chí Thanh, Thanh Xuân, Khuất Duy Tiến... hàng ngày nườm nượp khách.

"Hàng thùng" lên ngôi thời khủng hoảng

Chùa Bộc là một trong những phố mua sắm quần áo nhộn nhịp nhất Hà Nội. Không chỉ nổi lên hàng loạt các shop quần áo “hàng hiệu” mà mỗi khi đến giờ “lên đèn”, phố này lại đông đúc hơn bao giờ hết bởi khách đổ xô mua hàng vỉa hè.

Chị Nga, chủ một cửa hàng vỉa hè tại đây cho hay, mỗi tối, hàng của chị thu hút đến vài trăm lượt khách. Sản phẩm chị bày bán rất đa dạng, mỗi loại một ít, có khi lên đến gần trăm mặt hàng như quần áo, dày giép, túi xách, thú nhồi bông...

Theo chị Nga, đa phần khách của hàng vỉa hè là giới học sinh, sinh viên, người có thu nhập thấp. Hơn nữa, thời gian gần đây do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhiều người tiết kiệm bằng cách hạn chế dùng hàng hiệu và mặn mà hơn với hàng second - hand được bày bán ngay tại vỉa hè.

Đổ xô mua hàng vỉa hè trên phố Chùa Bộc.

Giá “mềm” là ưu thế lớn nhất của hàng vỉa hè với hàng bán trong các shop. Theo các chủ cửa hàng, đây là yếu tố khá quan trọng vì nhiều người đang có tâm lý mua sắm tiết kiệm. “Nhiều sản phẩm có giá rẻ hơn một nửa so với hàng “xịn”. Vì thế,  tôi phải tranh thủ mua thêm mấy cái áo nữa, sợ vào “vụ”, hàng quần áo sẽ tăng giá”, Nguyễn Thị Duyên, ĐH Ngoại thương Hà Nội hồ hởi nói.

Theo chị Nguyễn Thị Đức Hạnh, Nam Đồng, Hà Nội: “Hàng vỉa hè hay hàng second -hand, nếu chịu khó vẫn có thể tìm được đồ ưng ý, thậm chí hàng độc, giá lại rẻ. Hơn nữa, mua hàng vỉa hè có thể lựa chọn thoải mái mà không sợ nhân viên bán hàng khó chịu”.

Không kém phần bấp bênh

Anh Lượng, quê ở Nam Định mới mở hàng quần áo vỉa hè cuối phố Khuất Duy Tiến cho hay, anh thuê được đất của chủ dự án, dựng tạm lều bán quần áo vỉa hè. Hàng quần áo của anh giá chỉ tầm 15.000 - 60.000 nên mỗi tối có thể thu hút được 200 lượt khách, đa phần là dân lao động. “Ở quê chỉ làm nông nghiệp nên kinh tế khá khó khăn nên tôi đành bỏ ruộng đi buôn bán. Dù mới có mấy tháng nhưng cũng đủ ăn tiêu”, anh Lượng tâm sự.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như anh Lượng. Hầu hết các chủ hàng vỉa hè đều kinh doanh theo kiểu tự phát. Nhiều người thừa nhận, biết là sai nhưng vẫn cố “bám” vỉa hè vì lợi nhuận. Chị K., bán hàng quần áo vỉa hè trên phố Chùa Bộc cho hay: “Công an vẫn “dẹp” suốt, nhưng vì không có tiền thuê cửa hàng nên chúng tôi mới cố “lách luật”, chấp nhận kiểu kinh doanh bấp bênh như thế này”. Chị K. cho biết thêm, bán hàng vỉa hè “một vốn bốn lời”. Vừa không mất tiền thuế, lại không phải thuê cửa hàng. Hàng thì dễ bán vì khách hàng cũng không yêu cầu cao. Mỗi tối, tính riêng lãi chị cũng được gần một triệu đồng.

Phần lớn các chủ cửa hàng thừa nhận, vẫn phải buôn bán trong tình trạng thấp thỏm, lo âu, lúc nào bên cạnh cũng có người “túc trực” sẵn sàng “ôm hàng chạy” khi có bóng dáng lực lượng an ninh. Chứng kiến cảnh “chạy” công an của những chủ hàng trên phố Chùa Bộc mới thấy hết sự “hỗn loạn” ở đây. Lực lượng an ninh mới chớm đến đầu đường, hàng loạt các cửa hàng túm góc bạt kéo lê chạy vào các ngõ bỏ lại khách hàng ngơ ngác đứng nhìn. Một số chủ hàng chậm chân, bị thu hàng ngồi tiếc hùi hụi, các hàng khác, công an đi khỏi là “đâu lại vào đấy”.

Trong khi nhiều khách hàng “sính” hàng vỉa hè, thì nhiều người dân lại tỏ ra khá bức xúc. “Dù bị cấm nhưng các chủ hàng vẫn ngang nhiên bày bán gây mất trật tự và mỹ quan thành phố”, bác Lê Thị Minh, Đống Đa nói. Chị Trần Thị Liễu, quê ở Thái Bình, cũng cho biết: “Mua hàng không để ý là mất cắp cắp như chơi. Lần trước, lúi húi chọn đồ ở Ngã Tư Sở, tôi đã bị móc mất điện thoại. Ngoài ra, xuất xứ hàng cũng không rõ nguồn gốc. Có khi nhiều hàng còn là đồ ăn cắp”.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.