Hành động lạ của nam bác sĩ trẻ thường xuyên làm vào mùng 1 Tết sau ca trực
GiadinhNet - Đến năm 2019, ThS.BS Hoàng Chí Cương, Phó Trưởng khoa Miễn dịch, đã có 10 năm công tác tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Trong đó, có tới 8 năm nam bác sĩ trẻ tuổi này trực Tết.
Điều thú vị ở vị bác sĩ này là nhiều năm nay, sau ca trực Tết, ngày đầu tiên của năm mới, BS Cương luôn tự nguyện đến tham gia hiến máu vào đúng sáng mùng 1 Tết.
"Thành thói quen của tôi rồi" - BS Cương nói.

BS Cương trong một lần hiến máu
Tính đến nay, BS Cương đã tham gia hiến máu và các thành phần máu trên 90 lần, vào những thời điểm đặc biệt như Tết hoặc lúc khan hiếm máu trong năm.
Hiện có khoảng 250 bệnh nhân điều trị nội trú trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Cũng trực Tết năm nay, nữ bác sỹ trẻ Nguyễn Mai Phương, Khoa bệnh máu trẻ em, chia sẻ, mặc dù không được ở bên gia đình trong những ngày Tết nhưng với cô, trực Tết luôn mang lại nhiều cảm xúc khó tả.

Mỗi một bệnh nhân khỏe bệnh được ra viện về với gia đình, đó là niềm hạnh phúc, là món quà quý giá của người bác sỹ, điều dưỡng ở bất cứ cơ sở y tế nào. Tại Viện Huyết học, hàng ngày gắn bó chăm sóc người bệnh, các điều dưỡng viên và bệnh nhân trở thành người thân của nhau. Những ngày Tết, người bệnh lại càng cần được động viên, chia sẻ hơn bao giờ hết từ các y - bác sĩ.
Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Duyên (Khoa Ghép tế bào gốc) cho biết, những bệnh nhân khi vào phòng cách ly và phải lưu lại trung bình khoảng 2 tháng để tiến hành ca ghép tế bào gốc. Khoảng thời gian đó, chỉ có điều dưỡng và bác sỹ và điều dưỡng là những người được tiếp xúc với người bệnh.
"Nhiều bệnh nhân không có việc gì cũng bấm chuông gọi điều dưỡng vào đôi khi chỉ để nói chuyện cho vui vì lâu không được tiếp xúc với người ngoài. Nhiều bệnh nhân bức xúc, bức bối vì phải nằm cách ly lâu ngày nên tâm lý bất ổn. Những lúc đó, người điều dưỡng chúng tôi lại trở thành những "người bạn”, người thân để trò chuyện chia sẻ với họ giúp họ vơi đi nỗi buồn" - chị Duyên chia sẻ.
Ngày thường đã buồn, những ngày Tết, bệnh nhân của chị Duyên càng tủi thân hơn. Vì thế, những ngày này, những điều dưỡng viên như chị Duyên luôn cố gắng động viên để làm cho người bệnh được vui và yên tâm điều trị.
Võ Thu