Hạnh phúc\

“Cuồng” con tới mất chồng

“Cuồng” con tới mất chồng

Gia đình

Nhiều lúc anh Vỹ Tân ngẫm hình như mình là… công cụ để vợ tìm kiếm đứa con thì phải. Anh chán nản dần, cũng chẳng buồn vun vén nữa. Hai vợ chồng mới qua ba mươi mà cứ ngỡ như vợ chồng già, chẳng còn chút mặn nồng….

Bị chồng phản bội, tôi trở nên sát trai

Bị chồng phản bội, tôi trở nên sát trai

Gia đình

Hiểu tâm lý của người khác nên mỗi buổi hẹn hò tôi đều dành cho người đàn ông tán tỉnh mình những điều thú vị bất ngờ mà họ mong đợi, đôi khi lãng mạn như phim Hàn Quốc, đôi khi tinh tế nhẹ nhàng.

Thư gửi người đàn bà thứ hai

Thư gửi người đàn bà thứ hai

Gia đình

Cháu đã suy nghĩ rất nhiều, và hôm nay, sau bao nhiêu buồn đau, sau bao nhiêu nước mắt đã rơi, cháu mới đủ bình tĩnh để cầm bút viết những dòng này, gửi riêng cô - nguời đàn bà thứ 2 của bố.

Gái ba đời chồng

Gái ba đời chồng

Gia đình

Dù cuộc đời chị đã quá hẩm hiu với ba đời chồng, nhưng mỗi khi nhìn vào đứa con yêu dấu của mình, chị vẫn tin sẽ có hạnh phúc ở tương lai.

Ly cà phê cuộc sống

Ly cà phê cuộc sống

GiadinhNet - Đôi khi chúng ta thường than phiền hoặc chạy theo những vẻ đẹp bề ngoài mà quên đi hạnh phúc mình đang nắm giữ. Ý nghĩa thực sự của hạnh phúc nằm trong những điều bình dị chứ không phải là những vẻ bọc bề ngoài.

“Thiêu sống” vợ mới cưới vì ghen

“Thiêu sống” vợ mới cưới vì ghen

Pháp luật

Là con nghiện ma túy lâu năm, lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ, Thịnh vẫn được một nữ nhân viên của trung tâm cai nghiện đem lòng yêu thương rồi đi đến hôn nhân. Thế nhưng thay vì nâng niu chăm sóc cho hạnh phúc vừa chớm nở ấy, Thịnh đã tái nghiện, để rồi một phút nóng giận trong cơn cuồng ghen hắn biến người vợ mới cưới của mình thành ngọn đuốc sống.

Bi hài chuyện thông gia hỗn chiến: Cư xử thế nào?

Bi hài chuyện thông gia hỗn chiến: Cư xử thế nào?

Pháp luật

GiadinhNet - Thông gia là mối quan hệ rất tế nhị, vừa gần gũi, vừa khách sáo. Vậy mà có những bà mẹ vợ sang nhà con rể chơi, tiện tay “dắt” luôn con bò và bị phát hiện, bắt giữ khi đang trên đường đi tiêu thụ; có gia đình thông gia vác dao chém nhau chỉ vì một gốc bưởi 20.000đồng…