Hành trình phá án: Hai tử tù luôn thấy linh hồn cô gái mình sát hại

| Pháp luật

Sau khi sát hại cô gái trẻ, hai nghi phạm luôn cảm thấy linh hồn cô gái về báo oán. Vụ án này đã được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h ngày 26/5/2009, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của Công an huyện Mê Linh về việc, khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân đi đánh cá đã phát hiện một xác người chết đang trong thời gian phân hủy tại cánh đồng Cùm, xóm Hòa Bình, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh. >>> Mời độc giả xem thêm video 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả?. Nguồn: ANTV

Hành trình phá án: Hai tử tù luôn thấy linh hồn cô gái mình sát hại - Ảnh 1.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h ngày 26/5/2009, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của Công an huyện Mê Linh về việc, khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân đi đánh cá đã phát hiện một xác người chết đang trong thời gian phân hủy tại cánh đồng Cùm, xóm Hòa Bình, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh.

Hành trình phá án: Hai tử tù luôn thấy linh hồn cô gái mình sát hại - Ảnh 2.

Hiện trường phát hiện vụ việc tại một chuôm nước ngập bèo tây, khi người đánh cá vớt đám bèo đã bàng hoàng phát hiện một xác chết và lập tức báo cho Công an thị trấn Chi Đông.

Hành trình phá án: Hai tử tù luôn thấy linh hồn cô gái mình sát hại - Ảnh 3.

Phát hiện xác chết có dấu hiệu hình sự nên Công an huyện Mê Linh báo về phòng kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội. Các cán bộ công an đã ngay lập tức có mặt tại nơi tìm thấy xác nạn nhân.

Hành trình phá án: Hai tử tù luôn thấy linh hồn cô gái mình sát hại - Ảnh 4.

Khám nghiệm cho thấy nạn nhân là nữ giới, khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính, cơ thể đang trong thời kỳ phân hủy mạnh. Nạn nhân mặc áo thun dài tay, có cổ màu xanh, quần bò màu đen. Trên áo có 4 vết rách thủng hình khe 1,5cm, vùng đầu và mặt đã bị hoại tử, lưng phải có vết thương hình khe, vùng thắt lưng có vết thương... Kết luận nạn nhân chết do mất máu cấp, đã chết khoảng 70 ngày trước thời điểm phát hiện thi thể.

Hành trình phá án: Hai tử tù luôn thấy linh hồn cô gái mình sát hại - Ảnh 5.

Giám đốc Công an TP Hà Nội thành lập chuyên án truy xét, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng tổ chức điều tra. Do vụ việc xảy ra đã lâu nên công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi không có nhiều thông tin. Những trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm vào cuộc để xác minh tung tích nạn nhân.

Hành trình phá án: Hai tử tù luôn thấy linh hồn cô gái mình sát hại - Ảnh 6.

Công an TP Hà Nội đã được Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo về việc đơn vị này đang truy tìm tung tích chị Bùi Thị Ng. (SN 1981, trú tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình, tạm trú tại xã Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, là nhân viên bán hàng cho một cây xăng ở Phúc Yên) bị mất tích từ ngày 16/3/2009.

Hành trình phá án: Hai tử tù luôn thấy linh hồn cô gái mình sát hại - Ảnh 7.

Từ việc chị Ng. mất tích, độ tuổi tương đương với nạn nhân đã được phát hiện tại cánh đồng Cùm, lực lượng điều tra đã mời gia đình chị Ng. đến nhận dạng và gửi mẫu ADN đến viện Khoa học hình sự Bộ Công an. Kết quả cho thấy, tử thi chính là chị Ng. Nạn nhân đã được xác định, hướng điều tra đã được mở ra.

Hành trình phá án: Hai tử tù luôn thấy linh hồn cô gái mình sát hại - Ảnh 8.

Không quản ngày đêm, các trinh sát đã chia quân đi các hướng quyết tâm tìm ra thủ phạm. Công an huyện Mê Linh, huyện Phúc Yên (Vĩnh Phúc) và Kim Bôi (Hòa Bình) cũng vào cuộc tích cực, đội trọng án Công an TP Hà Nội là lực lượng nòng cốt. 1 nhân chứng tại gần nơi thuê trọ của chị Ng. đã nhìn thấy và tả về một thanh niên đi cùng chị ngay trong buổi tối nạn nhân mất tích.

Hành trình phá án: Hai tử tù luôn thấy linh hồn cô gái mình sát hại - Ảnh 9.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Hải Hoàng (SN 1986) quen biết với chi Ng. và đã vài lần đi chơi với nhau. Hoàng biết chị Ng. là nhân viên bán xăng và luôn mang nhiều tiền bên người.

Hành trình phá án: Hai tử tù luôn thấy linh hồn cô gái mình sát hại - Ảnh 10.

Khoảng 19h tối 16/3, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986) và Nguyễn Hải Hoàng cùng ở thôn Bảo Tháp, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội đã bàn bạc để thực hiện hành vi phạm tội.

Hành trình phá án: Hai tử tù luôn thấy linh hồn cô gái mình sát hại - Ảnh 11.

Đến nơi thuê trọ của chị Ng, Hoàng bảo Tuấn về trước chuẩn bị hung khí gồm dao và dây thừng còn Hoàng đến rủ chị Ng đi dự sinh nhật. Tuấn cầm lái chở Hoàng ngồi giữa, chị Ng ngồi sau. Khi đến nghĩa trang thôn Bảo Tháp, Hoàng dừng xe, Tuấn dùng tay bịt miệng chị Ng, Hoàng dùng dao đâm liên tiếp vào lưng nạn nhân. Chúng lấy ví tiền, điện thoại, xe máy rồi phi tang xác.

Hành trình phá án: Hai tử tù luôn thấy linh hồn cô gái mình sát hại - Ảnh 12.

Theo các điều tra viên, khi nhận ra tội lỗi của mình, Nguyễn Anh Tuấn đã thành khẩn và ăn năn. Những ngày chờ thi hành án là những ngày rất dài với Tuấn, hắn luôn bị ám ảnh về tội lỗi mà mình đã gây ra.

Hành trình phá án: Hai tử tù luôn thấy linh hồn cô gái mình sát hại - Ảnh 13.

Còn Nguyễn Hải Hoàng đã tự sát ít ngày sau khi bị bắt.

Hành trình phá án: Hai tử tù luôn thấy linh hồn cô gái mình sát hại - Ảnh 14.

Nguyễn Anh Tuấn cũng bị tuyên án tử hình và bị ám ảnh suốt thời gian giam giữ.


Ý kiến của bạn
Tags:
Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú "Lê") cùng các đồng phạm liên quan đến các tội danh vi phạm quy định về kế toán, phát hành trái phép hóa đơn và làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng trong hoạt động kinh doanh.

Hà Nội: Khởi tố Phạm Tuấn 'đàn em' Khá Bảnh cùng đồng phạm sản xuất video bạo lực học đường trục lợi

Hà Nội: Khởi tố Phạm Tuấn 'đàn em' Khá Bảnh cùng đồng phạm sản xuất video bạo lực học đường trục lợi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn – người tự xưng là đàn em' của Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) – cùng 9 đối tượng liên quan về hành vi sản xuất, phát tán các video bạo lực học đường trên mạng xã hội để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.