Hành trình truy bắt kẻ chém người máu lạnh
GiadinhNet - Khi anh Liêm đang dừng xe máy bên đường để đi vệ sinh thì bị đối tượng Hà Tuấn Anh chạy tới dùng dao chém nhiều nhát, khiến anh gục tại chỗ.
Sau khi gây án, Tuấn Anh bỏ trốn. Hơn 4 năm sau ngày gây án, Tuấn Anh bị cảnh sát bắt gọn khi hắn đang đi khai thác gỗ tại vùng biên giới Việt - Lào.
Ngày 16/12 Công an huyện Quỳ Châu, Nghệ An cho biết vừa bắt giữ đối tượng Hà Tuấn Anh (SN 1988, trú tại bản Thanh Tân, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi: Cố ý gây thương tích.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h ngày 10/12/2008 anh Vi Văn Liêm và Vi Văn Lãng (đều trú tại bản Kẻ Khun, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu) đi từ bản Hội 1 về nhà bằng xe máy. Lúc đến dốc Na Hốc (địa bàn bản Khun), cả hai dừng xe máy để đi vệ sinh thì bị Hà Tuấn Anh và Nguyễn Xuân Phương (trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) lao đến, dùng dao chém túi bụi. Kết quả, anh Liêm bị thương tích nặng, gục tại chỗ. Theo giám định của Công an tỉnh Nghệ An, mức độ tổn hại sức khỏe của anh Liêm là 12,68%, xếp hạng thương tật vĩnh viễn. Hà Tuấn Anh sau đó đã bỏ trốn, ngày 3/3/2009 Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu đã ra lệnh truy nã đối với y.
Đầu tháng 12/2012, nguồn tin cho biết Tuấn Anh xuất hiện tại nhà bố mẹ đẻ của hắn ở xã Châu Nga. Lập tức tổ công tác của Công an huyện Quỳ Châu triển khai vây bắt đối tượng. Nhưng khi tổ công tác có mặt thì nhận được tin Tuấn Anh đã rời địa phương đến xã Đồng Văn (Quế Phong, Nghệ An), giáp ranh với biên giới Lào. Các trinh sát lại tiếp tục lên xe truy bắt đối tượng. Tại xã Đồng Văn, công an đã bắt được Hà Tuấn Anh khi tên này đang cùng với một nhóm người vào rừng khai thác gỗ.