Chị Hường cho biết, lúc sinh ra cháu khỏe mạnh bình thường, nhưng khi 1 tuổi, cháu hay sốt bất thường. Vợ chồng chị đưa cháu Tâm đi bệnh viện thì được chẩn đoán: Cháu bị bệnh động kinh. Sau này cơn co giật xuất hiện liên miên, gia đình đưa đi bệnh viện Trung ương thì các bác sĩ kết luận cháu bị dị tật não bẩm sinh.
“Gia đình đã bán hết tài sản chữa trị cho cháu. Bác sĩ cho biết, muốn cháu có hi vọng đi lại được gia đình phải phẫu thuật gấp. Thế nhưng gia đình tôi không tài nào xoay xở ra tiền chữa trị cho con. Bây giờ mỗi lần cháu lên cơn co giật, chúng tôi đành phải cho uống thuốc ngủ”, chị Hường nói.
Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Hường để cháu Tâm sớm được phẫu thuật. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo GĐ&XH, 138 A, Giảng Võ, Hà Nội.
Bảo Hoàng