Hãy cứu một em bé đa dị tật bẩm sinh

| Xã hội

GiadinhNet - Lần đầu tiên bồng đứa trẻ trên tay, trong chị đã trào dâng niềm thương cảm vô hạn. Bị bố mẹ bỏ rơi giữa đường, rồi đa dị tật bẩm sinh, sự sống của em chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vậy là, tuy đã có 7 đứa con, trong đó có một bé bị bại não, nhưng chị vẫn nhận nuôi và yêu thương em như chính con đẻ của mình. Câu chuyện như cổ tích thời hiện đại sẽ có kết thúc tốt đẹp hơn, nếu đứa trẻ ấy được cứu sống và khỏe mạnh.
 

Từ khi nhận nuôi cháu Cung, bệnh viên đã trở thành nhà của hai mẹ con

 
Có khổ cùng khổ…

Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Xuân (1962), quê tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An vào một ngày đầu xuân. Nói là đầu năm, nhưng Tết này, chị đã có ngày nào ở nhà đâu. Trên tay chị, bé Nguyễn Bảo Cung đang khóc ngặt nghẽo. Căn bệnh đa dị tật khiến em không thể khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác.

Chị Xuân chia sẻ trong ngậm ngùi: "Vào giữa năm 2011, có một người quen ở trong miền Nam có gọi điện ra, bảo là có nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đường. Họ cũng định nuôi nhưng hoàn cảnh khó khăn quá nên lại thôi. Khi đó, gia đình ấy cũng có nói qua là em bị tật bẩm sinh. Chẳng hiểu lúc đó linh cảm mình mách bảo điều gì mà mình quyết định nhận nuôi, dẫu hoàn cảnh gia đình cũng chẳng khấm khá hơn gì...".

Thế rồi, đứa trẻ mồ côi ấy theo chuyến xe Bắc Nam ra Nghệ An để gặp gia đình chị. Dẫu đã mường tượng trước nhưng chị không ngờ, em lại bị bệnh nặng như thế. Bồng đứa trẻ xa lạ trên tay, chị hứa với lòng mình là sẽ nuôi em trưởng thành. Nguyễn Bảo Cung là cái tên mà mọi người trong gia đình quyết định đặt cho em. Với những người dân quanh năm chân lấm tay bùn ấy, cái tên không cần ý nghĩa sâu xa, chỉ mong nó được bình an và khỏe mạnh.
 
Khi nhận nuôi đứa trẻ, chị Xuân cũng đã có 7 đứa con. Trong đó, có một cháu bị bại não, 2 đứa đi học ở thành phố Hồ Chí Minh. Cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, khi được, khi mất. Ấy vậy mà khi chị Xuân nhận nuôi Bảo Cung, các thành viên trong gia đình đều ủng hộ và tán thành. "Có khổ cùng khổ, hoạn nạn có nhau, coi như là mình làm phúc ở đời...", tâm sự của chồng chị Xuân, anh Nguyễn Trọng Vĩnh như nguồn động lực vô hạn để mọi người có thêm quyết tâm.
 
Gánh nặng đè lên vai

Ngay sau đó, chị đưa bé đến Bệnh viện Nhi Nghệ An để khám bệnh. Kết luận của bác sĩ thêm một lần nữa đè nặng lên đôi vai chị: Bảo Cung bị đa dị tật bẩm sinh, em không có xương hàm dưới, lưỡi tụt vào họng nên không tự thở được. Điều dưỡng trưởng của Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi, ông Nguyễn Đăng Huề cho biết: "Lúc nhập viện, bé Nguyễn Bảo Cung bị suy dinh dưỡng nặng, da bọc xương, không thở được do lưỡi tụt vào họng. Vì thế, các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật, mở khí quản cho bé".

Tính đến nay, Bảo Cung đã tròn 6 tháng tuổi. 6 tháng em chiến đấu với bệnh tật, cũng là nửa năm trời, chị vò võ, lặn lội đi từ Hưng Nguyên xuống Vinh để chữa trị cho con. Và Bệnh viện Nhi Nghệ An trở thành căn nhà thứ hai của em. Nói là thứ hai, chứ cũng có ngày nào em không ở viện đâu. Có những đêm, ở nhà, bé không thở được, chị vội tất tả gọi bác sĩ rồi nhập viện khi canh hai đã điểm. Các bác sĩ, y tá thương cho hoàn cảnh của em nên đã chia sẻ cùng gia đình. Gia đình các bệnh nhân đến đây, người cho 20.000 đồng, 50.000 đồng, không thì cũng hộp sữa, cân đường. Theo con vào viện nên mấy sào ruộng ở nhà cũng bị bỏ bê. Ấy là chưa kể đến, người con bệnh tật của anh chị cũng chẳng ai bảo ban, chăm sóc tận tình được. "Cũng may là nhờ các bác sĩ, y tá giúp đỡ nhiều, chứ không thì...", chị Xuân cho biết thêm.

Sau thời gian điều trị, sức khỏe Bảo Cung đã tiến triển hơn khá nhiều. Mọi sinh hoạt của em giờ chỉ phụ thuộc vào ống thở ở giữa cổ. Khi chúng tôi xuống, các bác sĩ đang tiến hành hút đờm trong họng em. Đau là thế mà em vẫn không thể khóc thành tiếng do căn bệnh quái ác bẩm sinh. Chỉ những giọt nước mắt trào ra trên đôi mắt non nớt. Tiếng khò khè ngắt quãng từ ống thở giữa cổ phát ra khiến những người chứng kiến khỏi xót xa. Theo BS Nguyễn Đăng Huề, Bảo Cung sẽ phải tiến hành ít nhất là 4 ca phẫu thuật nữa, từ phẫu thuật hàm, cố định lưỡi đến kéo lưỡi ra và tạo dựng hàm ếch. Chi phí của quá trình này, ít nhất phải đến năm, bảy trăm triệu đồng. Số tiền mà có nằm mơ, chị Xuân cũng không nhìn thấy...

Khi chúng tôi rời Bệnh viện Nhi Nghệ An, chị Xuân vẫn đang ân cần mớm cho con từng ngụm sữa nhỏ qua dụng cụ y tế. "Chẳng biết sau này, nếu không phẫu thuật kịp thời, Bảo Cung sẽ ra sao, con sẽ sinh hoạt thế nào. Nhưng trước mắt, chăm con được từng nào thì cứ chăm...", chị Xuân ngậm ngùi cho biết.

Để giúp bé Cung vượt qua được số phận nghiệt ngã rất cần sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Xuân, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, SĐT: 01656050205. Hoặc Báo GĐ &XH, số 138 A Giảng Võ, Hà Nội.
 
Hồ Hà - Minh Hậu
thuctap
Ý kiến của bạn
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.