Hãy giúp các cháu bé trở về từ "hang hùm miệng sói"
Giadinh.net - Đã gần một tuần trôi qua, 5 cháu nhỏ trở về từ "hang hùm miệng sói" (nạn nhân các vụ giết người lớn - bắt cóc trẻ em ở Hà Giang) vẫn chưa có ai là họ hàng thân thích đến nhận...
Như GiadinhNet đã theo sát vụ việc và đưa tin, năm 2006 trên địa bàn huyện Yên Minh (Hà Giang) đã xảy ra 4 vụ án nghiêm trọng: giết 10 người lớn, cướp 8 trẻ em để bán sang Trung Quốc. Trong các vụ án này, có 3 người được cứu sống và 2 trẻ được giải cứu ngay sau khi xảy ra vụ án, còn 6 em đã bị đưa sang bên kia biên giới.
Sau nhiều ngày hợp tác điều tra, mới đây Công an Trung Quốc đã bắt giữ 11 đối tượng và trao trả 5 cháu nhỏ cho cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang.
trở về từ “hang hùm miệng sói” vẫn chưa có ai là họ hàng thân thích của các cháu đến nhận.
Cháu Giàng Mý Lềnh (4 tuổi) vừa trải qua một trận ốm, nên gầy sọp hẳn đi. Hai cháu Giàng Mý Ly và Nguyễn Văn Nghiệp mới được hơn 1 tuổi, rất lười ăn, khiến cán bộ trung tâm hết sức lo lắng. Theo chế độ bảo trợ, các cháu chỉ được 10 ngàn đồng/ngày, nên các cháu đang hết sức thiếu thốn, không đủ ăn, đủ mặc.
Vì vậy trước mắt, chúng tôi tạm bỏ tiền túi của mình ra để giúp các cháu ổn định cuộc sống tại TT. Tuy nhiên, TT khó khăn đủ bề, nên rất cần những tấm lòng từ thiện của những nhà hảo tâm, để đời sống các cháu nhỏ bất hạnh này được đảm bảo tốt hơn”.
Điều khiến phóng viên GĐ&XH - những người thực hiện loạt bài điều tra này - đau đáu nỗi đau trong nhiều tháng qua là tất cả phụ huynh của 5 cháu bé đều đã bị bọn cướp giết hại rất dã man. Nay các cháu nhỏ đã may mắn trở về nhưng hiện sống trong cảnh thiếu tình cảm và vật chất.
Vì vậy, Báo GĐ&XH tha thiết kêu gọi bạn đọc gần xa có lòng hảo tâm cùng chung tay với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang, góp tay nuôi các cháu nên người.
Mọi sự hỗ trợ cho các cháu nhỏ này xin gửi về Trụ sở Báo GĐ&XH (138A Giảng Võ, Hà Nội) hoặc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang.
GĐ&XH
Thông báo