Tiền vệ ngôi Bayern Munich thừa nhận, đã xảy ra những bất đồng giữa các cầu thủ trong phòng thay đồ và đó là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại thảm hại của tuyển Hà Lan ở Euro 2012.
Hồi 2010, Hà Lan còn oai phong tiến vào chơi trận chung kết World Cup. Nhưng chỉ 2 năm sau, vẫn đoàn quân ấy, với nhiều gương mặt cũ lại đem đến nỗi thất vọng ê chề khi để thua tan tác trong cả 3 trận vòng bảng Euro 2012.
Theo Arjen Robben, chính việc nội bộ lục đục, các nhóm cầu thủ trong phòng thay đồ chia bè kết cánh đã đẩy Hà Lan vào tình trạng thi đấu bạc nhược và thiếu hẳn sự gắn kết.
"Đã nảy sinh những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trong phòng thay đồ. Các cầu thủ không tin tưởng lẫn nhau, chia thành nhiều phe phái. Quả thực, tôi không muốn nói nhiều về điều này nữa.
Hà Lan đã thua cả 3 trận. Đây đều là những thất bại khó nuốt trôi. Chúng tôi cần phải nhìn thẳng vào thực tế để tìm kiếm nguyên do. Nhưng thi thoảng, thật khó để đưa ra lời giải thích chính xác.
Trong trận đấu với Bồ Đào Nha, chúng tôi đã nhập cuộc rất tốt. Nhưng sau khi có bàn mở tỉ số, toàn đội bất ngờ chơi chùng xuống và trận đấu dần rẽ theo một hướng khác, bất lợi cho ĐT Hà Lan" - Robben thừa nhận.
Tiền vệ Rafael Van der Vaart cũng bồi thêm: "Màn trình diễn của Hà Lan hết sức nghèo nàn. Trong cả giải, chúng tôi đều thi đấu kém cỏi và đánh mất bản sắc chính mình.
Lỗi lớn thuộc về các cầu thủ. Hầu hết thành viên đều chơi dưới sức. Không ai toả sáng trong 3 trận vừa qua. Trong hoàn cảnh như thế, Hà Lan bị loại là xứng đáng.
Giờ đây, tôi muốn thay mặt đội bóng gửi lời xin lỗi chân thành đến các cổ động viên yêu quý của tuyển Hà Lan. Họ đã đến sân và phải xem những màn trình diễn vô giá trị" - Van der Vaart phát biểu
Theo Vietnamnet