'Bắt cóc' nữ sinh lớp 9 vào nhà nghỉ hãm hại
Pháp luậtSau khi khống chế 4 thiếu nữ vào nhà nghỉ, Thẳng “hen” đưa tiền cho đàn em dẫn tất cả ra ngoài nhậu còn hắn ở lại phòng giở trò thú tính với nữ sinh lớp 9.
Ngày 6/8, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử, tuyên phạt Đặng Thành Lộc (SN 1993, ngụ Q.4) 5 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”, Nguyễn Quốc Trung (SN 1990, ngụ Q.9) 4 năm tù về tội “giao cấu với trẻ em”.
Sau khi khống chế 4 thiếu nữ vào nhà nghỉ, Thẳng “hen” đưa tiền cho đàn em dẫn tất cả ra ngoài nhậu còn hắn ở lại phòng giở trò thú tính với nữ sinh lớp 9.
Cho rằng bị tâm thần nên trói "người tình trong mộng" hiếp dâm và vứt xác phi tang xuống ao, kẻ giết người xin giảm nhẹ mức án 18 năm tù. Hôm nay, đề nghị của hắn không được cấp phúc thẩm chấp nhận.
Khi thấy con gái và Sơn đang trong nhà nghỉ, chị Khánh ép Sơn trả 150 triệu đồng vì đã "hiếp dâm".
GiadinhNet - Trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp luôn là nỗi khiếp đảm của bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới. Tội ác ghê sợ này không chỉ gây cho nạn nhân những đau đớn về thể xác, mà còn để lại sự tổn thương ghê gớm về mặt tinh thần trong suốt cuộc đời của họ. Để vượt lên nỗi đau, họ rất cần sự động viên, an ủi của gia đình, bạn bè và cộng đồng. Nhưng nếu chuyện này xảy ra với một phụ nữ Anh thì hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn bởi cách nhìn nhận kỳ lạ của một số người đối với nạn nhân.
Không nghề nghiệp ổn định, trai làng 22 tuổi “giết thời gian” bằng các đĩa DVD có nội dung đồi trụy. Bị ám ảnh bởi những hình ảnh tươi mát và bạo lực, gã lên kế hoạch theo dõi các nữ sinh đi học về, rồi khống chế đưa vào khu vực vắng để cướp tài sản và cưỡng hiếp.
Thấy không có người lớn ở nhà, Bon Meng gọi cháu vợ vào phòng ngủ giả vờ nhờ mua nước đá rồi giở trò đồi bại.
Nửa đêm, Cường nổi "máu dê", khống chế cô bạn đang ngủ nhờ để hiếp dâm dù rằng trong nhà còn có mẹ anh ta đang say giấc.
Thấy đứa con gái thứ 3 là cháu L (mới hơn 12 tuổi 6 tháng) chuẩn bị đi chơi, thú tính của Trước nổi lên. Trước đưa cháu L vào buồng đòi quan hệ tình dục với cháu.
Rủ bạn đi nhậu và chở về, nhưng giữa đường thanh niên 17 tuổi này lại bình thản nhìn 3 bạn nhậu thay phiên làm nhục cô bạn mình.
Thấy chị T nhậu bị say và khó thở, hai đối tượng bàn nhau đưa chị đi bệnh viện, nhưng giữa đường chúng tạt vào nhà nghỉ rồi hãm hiếp chị.
Khi đang ở nhà một mình, người phụ nữ bị bố chồng và anh chồng hãm hiếp rồi hăm dọa sẽ giết nếu tiết lộ với người ngoài.
Từ Kiên Giang, N.N.T (SN 1991) lên TP HCM làm thuê kiếm sống. Khoảng tháng 8/2011, T. quen với T.T.H (sinh ngày 27/12/1998) và không lâu sau có quan hệ tình dục khi H. chưa tròn 13 tuổi. Ngày 15/1/2012, H. nói dối cha mẹ để theo T. về Kiên Giang chơi.
Chuẩn bị lễ cưới với người chị, nhưng thấy đứa em họ xinh xắn của vợ, Lăng không kiềm chế được ham muốn nên giở trò thú tính.
Sau khi đi rượu về làm một giấc, lúc tỉnh dậy thấy con gái đi chăn bò về, không kiềm chế được cơn thú tính Trước đã bắt con gái mình vào dở trò đồi bại.
Sâm thấy người yêu ôm hôn cô gái khác nên nghĩ cách trả thù. Cô gái này bịa chuyện bị hiếp dâm rồi miêu tả thủ phạm giống tình cũ.
Trong lúc qua nhà nhờ ngủ trưa thì phát hiện mẹ cháu T. nằm ngủ trong nhà, riêng cháu T. đang rửa chén trong bếp. Trần Công Chi đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T.