Hình ảnh cô giáo vùng cao đội mưa rét đưa con trở lại trường sau Tết khiến nhiều người xúc động
GĐXH - Đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh cô giáo điều khiển xe máy chở theo hai con nhỏ trong thời tiết mưa lạnh, rét buốt trở lại trường dạy học khiến nhiều người xúc động.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh cô giáo vùng cao ở Quảng Nam điều khiển xe máy chở theo hai con nhỏ, chạy vượt đường núi đến điểm trường dạy học trong thời tiết mưa lạnh, rét buốt. Hình ảnh này khiến nhiều người xúc động.
Được biết, đoạn clip nói trên được đăng tải trên Facebook cá nhân của anh N.B.N (người có nhiều hoạt động tình nguyện hỗ trợ cho các giáo viên, học sinh vùng cao suốt nhiều năm qua).
Trên Facebook, anh N viết: "Đây là cô giáo Nguyễn Thị Hà, đang chạy xe lên trường phổ thông dân tộc bán trú Trà Dơn, dưới cơn mưa tầm tã và cái lạnh tê người hôm nay.
Phía sau cô là hai cậu con trai, bạn lớn học lớp 8 ôm bạn nhỏ học mẫu giáo đang ngủ. Đi từ Thăng Bình (Quảng Nam), từ lúc 09h00 sáng tới 14h00 mới tới trường… Còn rất nhiều thầy cô như thế…".

Hình ảnh cô giáo vùng cao chở hai con trở lại trường học trong thời tiết rét buốt khiến nhiều người xúc động.
Sau khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng đã bày tỏ niềm cảm phục bởi trong điều kiện mưa rét, lạnh buốt nhưng ba mẹ con cô Hà vẫn phải vượt hàng trăm cây số để trở lại tiếp tục bám trường, bám lớp.
"Thấy tự nhiên chảy nước mắt! Thương thắt lòng…"; "E thấy mình vẫn còn may mắn hơn những trường hợp như vậy nhiều nên thương quá chịu không nỗi"; "Giáo viên vùng cao đa số vậy hết. Còn không thì cũng để con ở nhà từ lúc chưa được một tuổi"; "Thấy mà thương các thầy cô giáo dạy ở vùng cao, khó khăn trăm bề. Trẻ em vùng cao cũng vậy, thiếu thốn đủ thứ"; "Thấy thương quá, chỉ vì muốn mọi trẻ em miền núi được cái chữ…"; "Cõng chữ lên non khó nhọc quá. Trân quý những con người đi gieo cái chữ, em thương chị quá, chúc chị thật nhiều sức khỏe bình an...", nhiều bình luận bày tỏ dưới các bài đăng.
Chia sẻ với báo chí, cô Nguyễn Thị Hà (39 tuổi, công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trà Dơn, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) - nhân vật chính trong đoạn clip cho biết, sau mấy ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì ngày mồng 8 tháng Giêng (29/1), cô chở theo hai con trai trở lại điểm trường để tiếp tục việc dạy học.
Đoạn clip ghi lại hình ảnh cô giáo đội mưa rét đưa 2 con trở lại trường học.
Ba mẹ con xuất phát từ quê ở xã Bình Qúy (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vào lúc 9h sáng nhưng do thời tiết xấu nên phải đến chiều mới đến trường. Quãng đường xa nên cậu con trai út buồn ngủ và ngủ luôn trên tay của anh trai.
Cô Hà cho biết them, bản thân cô đã có hơn 13 năm gắn bó với học trò vùng cao của huyện miền núi Nam Trà My. Do hoàn cảnh gia đình, chồng mất sớm nên cô phải đón hai con lên ở gần trường tại xã Trà Dơn học để tiện chăm sóc.
Dù nơi đây điều kiện sinh hoạt còn khó khăn nhưng tình yêu với những đứa trẻ vùng cao đã khiến cô gắn bó dài lâu với mảnh đất này. "Cuộc sống dù có khó khăn, vất vả đến đâu nhưng nhìn những đứa trẻ ngoan, vui vẻ là mình cũng như được tiếp thêm động lực", cô Hà chia sẻ.

Cú sốc trên đất Hàn khiến nàng dâu Việt sống khép kín một thời gian dài
Đời sống - 18 giờ trướcSau thời gian du học, chị Trịnh Thu Hằng tìm được việc làm, kết hôn và định cư ở Hàn Quốc. Làm dâu xa xứ, ngày mẹ mất, chị không thể về chịu tang, sốc đến mức bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

Người mẹ trẻ đến ăn bánh xèo, bỏ lại con 3 tuổi cho chủ quán già
Đời sống - 22 giờ trướcĂn xong đĩa bánh, người mẹ trẻ lẳng lặng rời đi, bỏ lại đứa con chưa tròn 3 tuổi. Thương bé gái bất hạnh, vợ chồng nghèo chắt chiu từng đồng để chăm nuôi như cháu ruột.

Người sống, người chết chen chúc ở cạnh nhau giữa phố Thủ đô
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn thường được gọi với cái tên "Phố nghĩa địa", bởi cảnh tượng những ngôi mộ nằm xen lẫn, thậm chí là nằm sát nhà dân.

Chuyên gia chỉ cách nhận diện lừa đảo bằng video và giọng nói của người quen
Đời sống - 1 ngày trướcVideo giọng nói và gương mặt của người quen, nhưng nội dung lại hoàn toàn giả mạo chính là chiêu thức mà kẻ gian sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Thêm 'lá chắn' bảo vệ người dùng khi giao dịch trên sàn thương mại điện tử
Đời sống - 2 ngày trướcGĐXH - Sau dịch COVID-19, người người, nhà nhà chuyển đổi từ kinh doanh, mua bán theo hình thức truyền thống sang mua bán trên các sàn thương mại điện tử. Cũng từ đây, các hình thức gian dối, lừa người dùng xuất hiện.

Hang Sơn Đoòng lọt top 10 hang ngầm đẹp nhất trên thế giới
Đời sống - 2 ngày trướcTrang du lịch The Travel (Canada) mới đây đã đưa ra 10 kỳ quan dưới lòng đất đáng khám phá nhất, trong đó có hang Sơn Đoòng.

AI và ChatGPT có thể ảnh hưởng tới ít nhất 300 triệu việc làm
Đời sống - 2 ngày trướcTheo các nhà kinh tế của Goldman Sachs, có tới 300 triệu công việc toàn thời gian trên toàn thế giới có thể được tự động hóa theo một cách nào đó nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo mới nhất đã tạo ra các nền tảng như ChatGPT.

Độ cồn gấp 9 lần kịch khung, tài xế nói đang "dẫn đường xe cứu thương"
Đời sống - 2 ngày trướcQua kiểm tra, cảnh sát phát hiện anh T vi phạm nồng độ cồn ở mức 3,650 mg/l khí thở, gấp 9 lần mức kịch khung. Anh T loạng choạng phân trần rằng đang dẫn đường cho xe cứu thương.

Làm sao đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường?
Đời sống - 3 ngày trướcSự việc học sinh Trường tiểu học Kim Giang (Hà Nội) nghi ngộ độc thực phẩm trong quá trình đi trải nghiệm lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường.

Xôn xao 2 người ở Đồng Nai bấm được 4 biển số xe máy siêu VIP
Đời sống - 3 ngày trướcHai người dân ở Đồng Nai bấm được 4 biển số xe máy siêu VIP là 60B6-88.888 và biển số: 60B6-88.868…

Người mẹ trẻ đến ăn bánh xèo, bỏ lại con 3 tuổi cho chủ quán già
Đời sốngĂn xong đĩa bánh, người mẹ trẻ lẳng lặng rời đi, bỏ lại đứa con chưa tròn 3 tuổi. Thương bé gái bất hạnh, vợ chồng nghèo chắt chiu từng đồng để chăm nuôi như cháu ruột.