HLV nghi ngờ tuyển Ukraine bị đầu độc
HLV Oleg Blokhin cho rằng, việc 10 thành viên tuyển Ukraine bị ngộ độc thực phẩm không phải là câu chuyện ngẫu nhiên.

“Có thể, đây là việc làm cố ý. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng đó khó có thể là một tai nạn”, ông Oleg Blokhin nghi ngờ nói.
“Tymoshchuk vẫn còn đang trong tình trạng xấu, anh ấy đang phải truyền dung dịch. Điều này thật nực cười. Chúng tôi đang đợi kết luận của bác sĩ nhưng tình hình không mấy lạc quan. Tôi không rõ tình hình thế nào vì các cầu thủ ăn các loại thức ăn không giống nhau. May là tới 11/6 chúng tôi mới đá trận đầu tiên”.
9 cầu thủ và một bác sĩ trị liệu của tuyển Ukraine nằm trong số những người bị ngộ độc. Trong số đó, đội trưởng Shevchenko, hậu vệ Bohdan Butko và tiền vệ Denys Garmash vẫn cố gắng ra sân. Nếu không, trận giao hữu đã bị hủy bỏ. Nặng nhất là Denys Garmash. Trước trận đấu, anh nôn mửa liên tục và thậm chí còn bị rửa ruột. Nhưng ngay sau đó vẫn xung phong ra sân với tâm trạng đầy háo hức và luôn miệng nói rằng mình không vấn đề gì.
Nhiều khả năng các cầu thủ ngộ độc sẽ kịp hồi phục cho trận đấu gặp Thụy Điển vào ngày 11/6. Sau phát biểu của HLV Oleg Blokhin, chủ nhà Ukraine chưa có phát biểu gì thêm.
Theo Dân Việt