Hồ Quang Tám chắt chiu từng đồng để làm liveshow

| Giải trí

GiadinhNet - Ở tuổi ngoài 40, Hồ Quang 8 mới có một liveshow cho riêng mình và phải khá chật vật anh mới gom góp đủ số tiền tổ chức. Mong muốn không gì hơn là để ghi dấu ấn trong sự nghiệp ca hát, là bảo chứng cho việc anh đã sống trọn vẹn với đam mê.


Ca sĩ Hồ Quang 8. Ảnh: TL

Ca sĩ Hồ Quang 8. Ảnh: TL

Đi bán từng cặp vé

Với nhiều người có tiềm lực, việc tổ chức liveshow đều có ekip lo lắng từ A đến Z, việc của họ chỉ là cầm mic lên sân khấu hát thật thăng hoa... thì với Hồ Quang 8, anh gần như "bao" trọn sân, vì thế việc tổ chức liveshow cũng khá vất vả. Từ việc biên tập, tổ chức sản xuất, liên hệ khách mời... đến những việc "con mọn" như bán vé, lo trang phục đều một tay anh quán xuyến. Tất cả là để tiết kiệm chi phí cho liveshow, phần nữa, khi có chủ nhân đứng ra lo liệu thì cũng yên tâm hơn về chất lượng. Còn riêng chuyện bán vé, sở dĩ anh phải đi giao từng cặp là vì khán giả mong muốn được nhận từ tay anh, âu cũng là dịp để anh bày tỏ sự cảm mến với công chúng hâm mộ.

"Khi nghe họ nói rằng “tôi được chính Hồ Quang 8 mang vé đến nhà đấy” thì tôi cũng vui lây với niềm vui của họ. Chắc chắn khi mình trân trọng họ thì họ cũng sẽ nghe mình hát bằng cả trái tim. Mỗi ngày bán được 1 vé, 2 vé… tôi đều inbox khoe với mọi người trong ê-kíp là nghệ sĩ Trà My, đạo diễn Vượng râu. Từ những điều giản dị nhỏ bé ấy, tôi tin mình đã được đón nhận quá nhiều hạnh phúc và sự may mắn”, giọng ca xứ Thanh chia sẻ.

Lẽ ra Hồ Quang 8 đã làm liveshow từ lâu rồi nhưng công việc cứ cuốn đi rồi lại thôi. Cho đến khi anh nhận được động lực từ chính nghệ sĩ Hoài Linh, một người anh thân thiết khi Hoài Linh mới về Việt Nam lập nghiệp. Anh cho biết, chính Hoài Linh đã động viên anh làm liveshow và tỏ ra khá ngạc nhiên khi với bề dày ca hát 28 năm mà Hồ Quang 8 chưa có liveshow nào. Không chỉ cho Hồ Quang 8 ý tưởng, động lực, Hoài Linh còn đồng ý tham gia chương trình, dù sức khỏe của anh dạo này có phần kém đi.

Có duyên với Bolero nhưng Hồ Quang 8 tự nhận mình không có duyên trong vấn đề xin tài trợ. Kinh phí tổ chức chủ yếu được tích góp từ việc đi hát là chính. Nhiều người bảo anh liều, thậm chí dại khi cứ có tiền là đổ vào làm album, làm show mà không lo giữ làm của riêng. Ngay từ khi mới đi hát, Hồ Quang 8 đã hết mình như vậy. Anh nhịn sắm sửa cho cá nhân chứ không "nhịn" được ra sản phẩm mới. Có lẽ vì thế mà sau nhiều năm đi hát, Hồ Quang 8 nói anh chỉ đủ ăn chứ không dư dật như nhiều nghệ sĩ khác.

Được trân trọng bởi cái tình

Hiểu được cái tình của ca sĩ "Khuya nay anh đi rồi" mà khi biết anh làm show, các nghệ sĩ đã ủng hộ hết mình. Một bạn diễn không thể thiếu trong show của Hồ Quang 8 là ca sĩ Anh Thơ. Anh kể: “Ở quê, nhà tôi và Anh Thơ không cách xa nhau là bao, lại cùng cảnh nghèo với nhau nên từ khi ra Hà Nội học đã có sự đồng cảm. Dù không cùng dòng nhạc và cũng không phải vì nể nang tình đồng hương mà cô ấy tham gia. Người ca sĩ chuyên nghiệp luôn cẩn trọng trong việc lựa chọn chương trình, cũng phải tương xứng thì họ mới nhận lời. Tình riêng là thể hiện ở mối quan hệ bên ngoài thôi, còn khi đã đứng trên sân khấu thì họ phải cân nhắc. Thế nên, bên cạnh mối quan hệ thân thiết thì việc có mặt Anh Thơ chính là vì chất lượng đêm diễn và đáp ứng màu sắc đa dạng”.

Hay như nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền chia sẻ: “Chồng tôi (nghệ sĩ Chế Phong) rất ít khi chịu song ca với tôi trên sân khấu. Có nhiều khi tôi động viên "anh có giọng hát thì phải mang niềm vui cho khán giả chứ" nhưng anh vẫn không chịu. Có lần tôi phải "chơi bài" nhận tiền trước của "ông bầu" để buộc anh hát nhưng vẫn nhất quyết không và bảo tôi: "Mình trả lại tiền cho người ta đi". Lần đầu tiên tôi thấy anh "phá lệ" là trong Gala Tết vạn lộc của Vượng râu hồi năm ngoái và lần này, "Khuya nay anh đi rồi" của Hồ Quang 8”.

Khi được hỏi, đêm nhạc có khá nhiều các nghệ sĩ tên tuổi tham gia như Hoài Linh, Anh Thơ, Trọng Tấn, Thanh Thanh Hiền, Ngọc Sơn thì có khiến cho nhân vật chính bị "lép vế", Hồ Quang 8 tự tin: "Bản thân tôi đã có 28 năm cống hiến, về dòng nhạc Bolero cũng được coi là giọng ca nhất nhì miền Bắc. Hiện tại, vé của chương trình cũng đã bán gần hết, vé VIP đã "cháy" thì có thể khẳng định vị trí của tôi trong lòng khán giả như thế nào".

Có năm, Hồ Quang 8 đi hát ở châu Âu được 80 triệu đồng - một số tiền khá lớn lúc bấy giờ. Không cất vào ngân hàng làm vốn, anh nghĩ ngay đến việc ra album đầu tay. Đều đặn mỗi năm anh lại có một sản phẩm ra mắt khán giả... Năm nào không có gì mới là anh lại ăn ngủ không yên, lại phải cố "cày" để được gần khán giả. "Với liveshow lần này cũng vậy, tích góp, vay mượn đủ cả nhưng không phải khó khăn mà mình lại làm cho có. Dù có tốn kém thì mình vẫn đầu tư cho dự án này để mọi người cảm nhận được giá trị nghệ thuật khi bước chân đến tham dự. Mình làm liveshow để tri ân khán giả chứ không phải để kinh doanh kiếm tiền", Hồ Quang 8 nói.

Minh Nhật

Ý kiến của bạn
Tags:
Nữ NSND được coi là "cải lương chi bảo", miệt mài truyền nghề ở tuổi ngoài 80

Nữ NSND được coi là "cải lương chi bảo", miệt mài truyền nghề ở tuổi ngoài 80

Giải trí -

GĐXH - Nhắc đến NSND Bạch Tuyết, nhiều khán giả nghĩ ngay đến một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam. Hơn sáu thập kỷ hoạt động nghệ thuật, bà không chỉ ghi dấu với nhiều vai diễn kinh điển mà còn được biết đến là nghệ sĩ luôn coi việc học tập và truyền nghề là hành trình kéo dài suốt đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.