Quất Tứ Liên nhộn nhịp những ngày giáp Tết
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet - Những ngày cách Tết Nguyên đán khoảng 2 tuần, làng quất Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) rất nhộn nhịp với những chiếc xe lớn nhỏ đến xem, chở quất.
GĐXH - Hôm nay (18/10), công trình vườn hoa hồ Thiền Quang chính thức được gắn biển với tổng mức đầu tư hơn 88,7 tỷ. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2024).
GiadinhNet - Những ngày cách Tết Nguyên đán khoảng 2 tuần, làng quất Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) rất nhộn nhịp với những chiếc xe lớn nhỏ đến xem, chở quất.
GiadinhNet - Từ hôm nay, người nông dân, tiểu thương bán hoa, cây cảnh Tết tại gần 200 gian hàng ở khu vực Công viên Tuổi Trẻ và hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng) sẽ được miễn phí thuê mặt bằng hoàn toàn.
GiadinhNet - Sau 1 năm đàn thiên nga được nuôi thả tại hồ Thiền Quang đã đẻ 20 quả trứng và đang ấp để sinh sản những chú thiên nga con đầu tiên.
GiadinhNet - Ngày 5/2, sau khoảng một ngày bơi lội ở Hồ Gươm, đàn thiên nga 12 con do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thả xuống đã nhanh chóng được chuyển sang hồ Thiền Quang. Tại đây, đàn thiên nga được chăm sóc, bảo vệ hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, những ngày qua, mạng xã hội đã dấy lên tin đồn đàn thiên nga bị “cắt cánh”, “bẻ xương” để khỏi bay mất. Để sáng tỏ thông tin này, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trao đổi với đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.
GiadinhNet - Khi biết ở hồ Thiền Quang đang có hai đàn thiên nga, nhiều người dân đã hiếu kỳ và dừng lại để ghé vào mục sở thị.
Đơn giản là thế, nhưng từ sáng sớm đến tối muộn, lúc nào những quán này cũng đông khách. Khách ở đây rất đa dạng, từ người cao tuổi, dân công sở, sinh viên đến các cặp tình nhân, từ cánh mày râu cho đến chị em thích buôn chuyện... Điều này có lẽ cũng một phần do giá cả tại những quán cafe vỉa hè nơi đây rất bình dân, bắt đầu từ 15.000 đồng. Thư thả gọi một ly cafe, nhìn ngắm người qua lại, những đứa trẻ tập đi, những người cao tuổi tản bộ là lý do nhiều người rất thích ngồi đây. Khu vực này đông khách nhất là vào buổi chiều, tối, những lúc này, thậm chí một số quán còn phải mang ghế cho khách ngồi sang bên vỉa hè công viên.
Hai người lại đưa nhau ra ghế đá gần đó nói chuyện. Bà bán nước lại thở phào nhìn người phụ nữ tội nghiệp với ánh mắt đầy thương cảm.