'Hố tử thần' xuất hiện sau tiếng động lớn

| Xã hội

Sau tiếng ầm ầm, đất đá bắn tung tóe, mặt đất bỗng toác rộng và sụt sâu khoảng 15 m, tỉnh lộ 254 ở Bắc Kạn bị khoét sâu gây tắc đường.

Khoảng 18h20, chị Thạch Thị Thanh Tuyền ở thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn, Bắc Kạn) đang nấu cơm, bỗng nghe tiếng ầm ầm rồi đất đá bắn lên rơi vào mái nhà. Chị cùng chồng ra xem thì thấy xuất hiện hố sâu lớn, đất đá cứ thế sụt xuống.

Nhà ngay sát miệng hố, ông Nguyễn Văn Sơn kể hố ban đầu nhỏ, sau đó lan rộng, cây xoan, cây xoài bị nuốt gọn. 4 ngôi nhà nằm gần bị nứt.

Hiện hố sụt sâu khoảng 15 m, rộng 20 m2, khoét một nửa mặt đường tỉnh lộ 254, gây tắc cục bộ từ thị trấn Bằng Lũng đi huyện Ba Bể và ngược lại. 9 hộ dân xung quanh đã phải sơ tán. Sự việc khiến hàng trăm người hiếu kỳ kéo đến xem.

Hố sụt lún khoét một nửa tỉnh lộ gây tắc đường cục bộ. Ảnh: Báo Bắc Kạn. 
Hố sụt lún khoét một nửa tỉnh lộ gây tắc đường cục bộ. Ảnh: Báo Bắc Kạn. 

Ngay sau khi xuất hiện “hố tử thần”, công an huyện, dân quân, bộ đội cùng lãnh đạo huyện đã tới ghi nhận, trấn an người dân và phân luồng giao thông. Huyện đã bố trí lực lượng túc trực canh gác 24/24h, báo cáo kịp thời các diễn biến và lên phương án di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sụt lún.

Theo Báo Bắc Kạn

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau thí điểm, không gian văn hóa, phố đi bộ thứ 3 ở Hà Nội có gì đặc biệt thu hút người dân, du khách?

Sau thí điểm, không gian văn hóa, phố đi bộ thứ 3 ở Hà Nội có gì đặc biệt thu hút người dân, du khách?

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ là một tuyến phố đi bộ mới, không gian văn hóa tại phố Thành Thái (phường Cầu Giấy) được Hà Nội định hướng trở thành điểm đến kết hợp văn hóa, sáng tạo, ẩm thực và công nghệ. Mô hình này kỳ vọng tạo sức hút với người dân, du khách bằng những trải nghiệm khác biệt so với nhiều phố đi bộ hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.